Cảnh sát ở miền nam California đã bắt giữ một người đàn ông bị nghi ngờ gây ra cái chết của ba cô gái trẻ vào đêm Halloween bởi vụ đâm xe rồi bỏ chạy.
Jaquinn Bell, 31 tuổi, tới nghỉ tại một nhà nghỉ ở Stanton vào ngày chủ nhật, hai ngày sau khi cô gái 13 tuổi bị tấn công và bị giết.
Các nhà chức trách cho biết Bell đã bỏ rơi chiếc Honda CR-V của mình và chạy trốn sau khi va chạm với chị em sinh đôi Lexi và Alexandra Perez và bạn của họ Andrea Gonzalez vào đêm thứ sáu.
Quỹ tưởng niệm đã được thiết lập cho chị em sinh đôi Lexi và Alexandra Perez
Tất cả ba cô gái đã chết tại hiện trường.
Cảnh sát Santa Ana trưởng Carlos Rojas nói của Bell đang chở hai con nhỏ trong xe với anh ta vào thời điểm đó.
Khi biết Bell bị bắt, anh trai 21 tuổi của Andrea, Josafat Gonzalez, nói với Los Angeles Times: "Không gì có thể mang chị em tôi trở lại, nhưng những người phạm tội ác khủng khiếp như vậy sẽ phải trả lại công bằng tại tòa án và công lý sẽ được thực thi. "
Vào chủ nhật, mẹ của cặp song sinh Cynthia Huerta nói với CBS News: "Tôi không thể tìm thấy từ để mô tả cơn đau tột cùng này."
Quỹ tưởng niệm đã được thiết lập trực tuyến để quyên tiền cho một đám tang và tưởng niệm cho các cặp song sinh Perez.
Một quỹ trực tuyến riêng biệt cũng đã được thiết lập cho Andrea Gonzalez.
Vietsn © sưu tầm