Sau khi bị bạn gái cắt đứt liên lạc, Gary đã tìm nhiều cách để “nối lại tình xưa” nhưng bất thành. Quá tức giận, y ra tay đốt nhà bạn gái.
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một ngôi nhà ở thành phố Brownhills (hạt West Midlands, nước Anh) vào ngày 3/4 vừa qua.
Hung thủ tên Gary Griffiths (44 tuổi). Gary đã tưới xăng và châm lửa để thiêu trụi ngôi nhà, nơi ở của bạn gái cũ - cô Powell.
Gary và cô Powell vốn có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, sau 2 tháng qua lại, cô Powell lên tiếng chia tay.
Sau nhiều lần tìm cách tặng hoa và quà để nối lại tình cảm nhưng bất thành, nên Gary đã nhẫn tâm tưới xăng đốt nhà người yêu cũ.

Gary đã châm lửa đốt nhà bạn gái vì không được đáp lại tình cảm
Cô Powell cho biết khi đang ngủ cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Và nhận được dòng tin nhắn được gửi đến từ Gary rằng “Tạm biệt Tracey”.
Rồi cô thấy lửa bốc cháy nên nhanh chóng chạy thoát ra ngoài và gọi cứu hỏa. Khi ấy cô còn thấy Gary bên dưới nhà nên đã hỏi rằng “Anh đang làm gì thế”. Đáp lại, Gary cho biết bản thân đã bị cô làm cho đau khổ.
Ngọn lửa đã thiêu cháy cửa trước nhà Powell và phá hủy nhiều phần khác của ngôi nhà. Hiện Gary đang đứng trước vành móng ngựa và đối diện với tội danh đã gây ra.
D.T | Theo Daily Mail/TT&VH