Cựu thống đốc của thành phố Iguala, Jose Luis Abarca bị buộc tội sát hại ít nhất sáu sinh viên trong một sự kiện đáng buồn xảy ra vào 26/9 vừa qua.
Jose đã ra lệnh cho cảnh sát tấn công những sinh viên này vì lý do cá nhân. Hắn nghi ngại rằng cuộc biểu tình do sinh viên tham gia có thể có ảnh hưởng xấu đến cuộc bầu cử cho vợ Jose lên làm thống đốc cho nhiệm kỳ 2015.
Những sinh viên may mắn sống sót cho biết, họ sống ở Ayotzinapa cách thành phố Mexico khoảng 2 cây số và dự tính sẽ đi xe buýt đến Iguala để biểu tình. Chiếc xe đã bị dừng lại giữa chừng bởi cách sát vào 9 giờ tối khi chuẩn bị rời bánh. Nhiều học sinh đã nhảy xuống xe để làm rõ trắng đen thì liền bị cảnh sát bắt tời tấp. 3 học sinh bị bắn chết tại chỗ.
Cuộc tấn công của cảnh sát không dừng lại đây. Một học sinh được tìm thấy cách nơi ở vài con phố, bị bắn chết và một phần da mặt bị cắt đi. Một học sinh khác và người lái sẽ buýt cũng bị giết vào một cuộc tấn công khác.
Jose và vợ bị điều tra và có cho thấy nghi vấn có móc nối với băng đảng xã hội đen tại Iguala. Jose ngay lặp tức bị tước quyền và vợ hắn bị bắt vào 4/11 bởi cảnh sát liên bang. Jose hiện đang đối mặt với án giết người, bắt cóc và tội phạm có tổ chức.
Hiện vụ án vẫn đang được điều tra và làm rõ.
- theo The Guardian, therealrtz © VietSN