Thống đốc tiểu bang Missouri, Mỹ đã kích hoạt lại Lực lượng Vệ binh Quốc gia trong khi chờ đợi phán quyết của bồi thẩm đoàn cho vụ sát hại một thanh niên da đen ”tay không tấc sắt”.
Người dân tới viếng thăm nơi tưởng nhớ Brow.
Trong một tuyên bố, Thống đốc Jay Nixon cho biết các vệ binh “sẽ hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật nhằm duy trì an ninh trật tự”.
Đây là quyết định được đưa ra sau phiên tòa buộc tội viên cảnh sát Darren Wilson trong cái chết của Micheal Brow hôm 18/8. Hiện vẫn chưa có thời hạn
phán quyết cụ thể.
Công tố viên thành phố St Louis đã cho biết là ông hy vọng bồi thẩm đoàn chậm nhất sẽ đưa ra phán quyết vào khoảng từ giữa đến cuối tháng 11.
Thị trưởng thành phố St Louis, Francis Slay: “Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị… để đảm bảo an toàn cho các công dân cùng tài sản”
Michael Brow, 18 tuổi đã bị cảnh sát Wilson bắn chết tại Ferguson, ngoại ô của St Louis. Các nhân chứng đều nói rằng Brow đã giơ tay xin hàng với viên cảnh sát khi cậu bị bắn.
Cảnh sát cho biết đã có một vụ tranh chấp giữa các thanh thiếu niên và cảnh sát trước đó.
Cái chết của cậu thanh niên đã làm bùng nổ các cuộc
biểu tình, cùng vài vụ bạo động trong khu vực. Cảnh sát khu Ferguson và các nhà thực thi pháp luật đã chỉ trích việc trang bị vũ khí quá mức cho cảnh sát trong các cuộc biểu tình.
Ông Nixon đã ký một sắc lệnh Tình huống Khẩn cấp hôm thứ Hai, kích hoạt lại Lực lượng Vệ binh Quốc gia Missouri. Thống đốc cho biết đây “Là một phần trong nỗ lực liên tục lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống; là sự cần thiết để sử dụng các nguồn lực tại chỗ trước thông báo về phán quyết của bồi thẩm đoàn bất kì lúc nào”.
Sắc lệnh này cũng buộc Cảnh sát thành phố St Louis phải chịu trách nhiệm với các cuộc biểu tình thay vì chỉ quy cho mỗi cảnh sát khu vực Ferguson.
Các cuộc biểu tình đã xảy ra liên tục ở khu vực này trong vài ngày qua trong khi chờ đợi phán quyết của Bồi thẩm đoàn. Hôm thứ Hai, hàng chục người đã tuần hành trong thời tiết giá lạnh ở Clayton, nơi Bồi thẩm đoàn họp.
Người tổ chức cuộc biểu tình Dhorbua Shakur đã nói :”Tôi phát hỏa với cách người ta giết Michael Brow, không thể bỏ qua việc này”.
Dhorbua cũng nói với hãng tin Reuters rằng ông không có thiện cảm với các hệ lụy của cuộc biểu tình “Nhưng đây chính là thực tế và cuộc sống của tôi”
Những người biểu tình ném bom xăng vào cảnh sát hồi tháng 8.
Hầu hết mọi người tham gia biểu tình một cách hòa bình.
Rất nhiều cảnh sát chống bạo động vũ trang đã tới giải tán người biểu tình sau khi họ phớt lờ lời kêu gọi trở về nhà hồi tháng 8.
Nguyễn Mai (Theo BBC)
NDT