“Đây sẽ là một cuộc chiến tranh du kích ở Hồng Kông. Chúng tôi sẽ giải tán nhóm biểu tình, họ sẽ tái nhóm, chúng tôi lại giải tán, họ sẽ lại tái nhóm, nhưng rồi họ sẽ tiêu tan”. Đây là tuyên bố của một quan chức liên quan quyết định giải tán nhóm biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông (HK).
Và có lẽ “chiến tranh du kích ở Hồng Kông” đã bắt đầu sáng sớm 19.11, khi một nhóm nhỏ người biểu tình xông vào trụ sở cơ quan lập pháp của Đặc khu hành chính thuộc Trung Quốc này.
NBC News đưa tin người biểu tình vào tòa nhà thông qua một cánh cửa bên hông, trong khi cảnh sát chặn các nhóm còn lại cố xông vào tòa nhà ở khu hành chính Admiralty.
Khoảng 100 cảnh sát chống bạo động đội nón bảo hiểm, cầm dùi cui được huy động để canh gác bên ngoài tòa nhà chính quyền, đối mặt với những người biểu tình đang yêu cầu được tự do ứng cử và bầu cử chức đặc khu trưởng HK vào năm 2017.
Người biểu tình hô to: “Cảnh sát hãy rút lui!”. Sau đó, một nhóm người xông được vào tòa nhà, dùng các rào chắn kim loại và gạch bê tông để phá cửa kính bên hông.

Người biểu tình phá cửa kính tòa nhà chính quyền
Cảnh sát ngay lập tức xịt hơi cay và dùng dùi cui để ngăn những người khác tràn vào. Đám đông bung dù tạo thành một bức tường chắn hơi cay của cảnh sát.
4 người trong độ tuổi từ 18-24 đã bị bắt, 3 cảnh sát phải nhập viện vì bị thương, theo tuyên bố của cảnh sát.
Đến sáng thì điểm biểu tình yên tĩnh hơn, một ít cảnh sát trực chiến.
Đây là lần đầu tiên người biểu tình HK xông vào một tòa nhà chính quyền, trái ngược với dự đoán của nhiều nhà phân tích chính trị cho rằng phong trào biểu tình bắt đầu hạ nhiệt.
Nghị sĩ Fernando Cheung ủng hộ dân chủ cho biết vụ việc chỉ là một vụ việc đơn lẻ và đáng tiếc: “Đó là điều chúng tôi không muốn xảy ra bởi đến nay phong trào diễn ra rất hòa bình".

Cảnh sát sẵn sàng dùng dùi cui
Trước đó vào sáng 18.11, 30 nhân viên tòa án đến tòa nhà Citic Tower 33 tầng cũng ở khu hành chính Admiralty, nhằm thi hành lệnh cấm dựng rào chắn đường.
Các sinh viên biểu tình nói họ không chống lệnh tòa. Nhóm nhân viên tòa án không gặp sự kháng cự nào, mất nhiều giờ tháo dỡ các rào chắn kim loại và vật dụng như sách, quần áo lót mà người biểu tình để lại sau thời gian cắm trại trong các lều.
Lệnh tòa được tuyên từ trước nên người biểu tình đã rút đi nhiều, cảnh sát lúc đó không mặc áo chống bạo loạn.
Lệnh tòa được tuyên theo yêu cầu của chủ tòa nhà văn phòng - cửa hàng bán lẻ Citic Tower. Họ phàn nàn công việc làm ăn bị đình trệ vì cuộc biểu tình.
Một lệnh tòa khác cũng sẽ dở bỏ rào chắn ở 1 khu vực khác. Đây là một nỗ lực giải tán dần dần trại biểu tình tại trung tâm thành phố, nơi người biểu tình đã chiếm đóng gần 2 tháng qua.
Vị quan chức nói chuyện “chiến tranh du kích” có liên quan đến quyết định “từ từ giải tán” của chính quyền HK, cho biết thêm: cảnh sát không vội giải tán dứt điểm 3 khu vực bị người biểu tình chiếm, dù việc đóng các con đường chính gây ra nạn kẹt xe và ảnh hưởng xấu đến hoạt động mua bán.
Vị quan chức này đề nghị giấu tên, nói với báo The Wall Street Journal: “Chính quyền không vội kết thúc sự việc, vì ý kiến dư luận đang đứng về phía chúng tội”.
Bích Ngọc theo The Wall Street Journal