Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đang điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất. Nạn nhân là anh Phùng Văn Tuấn (36 tuổi, trú tại xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai), bị nhóm thanh niên đánh gây thương tích và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Vụ án mạng xảy ra vào trưa 24/11, đối tượng Nguyễn Hữu Việt (SN 1979, ở Bình Phú, Thạch Thất) và Tạ Đức Ngọc (SN 1986, ở Ngô Sài, Quốc Oai) cùng mấy người bạn đến quán bia M.L (xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội) để ăn nhậu. Khi nhóm thanh niên trên đang “chén chú, chén anh”, thì anh Tuấn cùng một người bạn cũng đến uống bia tại quán. Sau đó, giữa hai bên nảy sinh mâu thuẫn rồi xảy ra xô xát và hậu quả là anh Tuấn đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Nơi xảy ra vụ việc
Chủ quán bia M.L vẫn chưa hết hoảng sợ kể lại: “Mấy người trong nhóm của Việt thi thoảng cũng đến quán ăn uống, có lần cũng đã xảy ra xích mích. Thời điểm xảy ra vụ việc, chỉ có tôi và một nhân viên nữa nên cũng chỉ biết gọi điện cho công an nhưng họ không đến kịp. Khi công an đến nơi thì anh Tuấn đã bị nhóm của Việt đánh nằm bất động”. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt và tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Các đối tượng liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ, trong đó đối tượng Nguyễn Hữu Việt (35 tuổi, ở huyện Thạch Thất) và Tạ Đức Ngọc (28 tuổi, ở huyện Quốc Oai) bị điều tra về hành vi “Giết người”.
Tại cơ quan điều tra, nhóm của Việt khai nhận, trong cuộc nhậu Việt có sang bàn anh Tuấn để mời rượu. Sau khi bắt chuyện làm quen, hai người có hỏi tên tuổi của nhau và xảy ra tranh cãi về việc ai là anh, ai là em. Do anh Tuấn tỏ vẻ không hài lòng nên Việt tức giận bỏ về bàn nhậu của mình và kể lại với nhóm bạn. Tiếp đó, Ngọc đi sang và khơi lại chuyện với anh Tuấn về vấn đề tuổi tác. Thấy anh Tuấn vẫn giữ thái độ như trước, Việt đã hành hung nạn nhân. Khi anh Tuấn bỏ chạy thì bị Việt cùng Ngọc lấy vỏ chai rượu, gạch đập vào người gây thương tích, dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, nhóm của Việt đã bỏ trốn đến khi bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Chị Hoàng Thị Thơm (SN 1975, vợ anh Tuấn) buồn bã giãi bày với PV: “ Đang ở nhà tôi nhận được điện thoại báo tin chồng mình bị đánh. Lúc đến chỗ chồng, tôi thấy trên cơ thể anh ấy có nhiều vết thương bầm tím. Gia đình tôi và hàng xóm ai cũng bức xúc trước thái độ hung hãn, coi thường mạng sống người khác của bọn chúng”. Được biết anh Tuấn là người hiền lành, làm thợ mộc thuê cho một công ty trên địa bàn huyện Thạch Thất. Nạn nhân mất đi để lại gia đình thiếu người trụ cột, cha già mẹ yếu. Đối tượng Việt thì làm nghề cho thuê đồ tổ chức đám cưới. Ở địa phương, Việt cũng chưa gây ra điều tiếng gì xấu, hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khá giả.

Một trong những đối tượng
Ông Nguyễn Văn Điệp - Phó trưởng công an xã Thạch Xá cho biết: “Nhận được tin báo, chúng tôi đã xuống hiện trường và báo cáo lên Công an huyện Thạch Thất. Đến nơi, nhóm thanh niên liên quan đến vụ việc đã rời khỏi hiện trường, anh Tuấn được đưa đi cấp cứu kịp thời thế nhưng do thương tích nặng đã tử vong”. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.
VietSN © Sưu Tập