Tin từ Reuters tối 2.12 cho biết, ba người tạo nên phong trào biểu tình ở Hong Kong đã tuyên bố đầu hàng cảnh sát, đồng thời kêu gọi các sinh viên biểu tình rút lui khỏi các đường phố để tránh bị tổn thương.
Bộ ba người này gồm ông Benny Tai, ông Chan Kin Man và ông Chu Yiu Ming đã tạo ra ra phong trào biểu tình chiếm trung tâm Hong Kong.
Trong cuộc họp báo hôm nay, Benny Tai - đang là giáo sư luật tại trường đại học Hong Kong - đại diện cho cả 3 tuyên bố: “Vì an toàn của những người chiếm trung tâm, vì mục đích ban đầu là yêu chuộng hòa bình, chúng tôi sẽ đầu hàng và kêu gọi sinh viên rút lui”.

Ông Benny Tai (giữa) cùng hai người sáng lập phong trào biểu tình Hong Kong trong buổi họp báo tuyên bố đầu hàng - Ảnh: AFP
Ông nói đầu hàng không phải hèn nhát mà bởi vì ông sợ rằng người biểu tình "sẽ bị tổn thương nghiêm trọng", một khi cảnh sát đã "mất kiểm soát" và đã đến lúc người biểu tình rời khỏi "khu vực nguy hiểm này".
Ba người này cho AFP biết họ đi đến quyết định này sau vụ hàng trăm người biểu tình đụng độ với lực lượng cảnh sát rạng sáng ngày 1.12 khiến hàng chục người bị thương.
Ngày mai, bộ ba nói sẽ ra trình diện cảnh sát vì vai trò của họ trong phong trào biểu tình được chính quyền Hong Kong cho là bất hợp pháp.
Tuy nhiên cùng ngày, thủ lĩnh biểu tình sinh viên Hong Kong là Joshua Wong và hai thành viên nữ khác của nhóm Scholarism tuyên bố sẽ tuyệt thực, cho đến khi Đặc khu trưởng Lương Chấn Anh chấp nhận đàm phán về kế hoạch cải cách bầu cử.
Theo AFP, sau 12 giờ tuyệt thực đầu tiên, Wong nói với báo chí rằng anh muốn trực tiếp nói chuyện với các quan chức Hong Kong và hy vọng vào quá trình cải cách chính trị ở đặc khu. Trong một ngôi lều bên ngoài trụ sở chính quyền, Wong run lên vì lạnh nhưng vẫn cứng rắn kêu gọi người biểu tình tập hợp tại khu vực trung tâm.
AFP cho biết Đặc khu trưởng Lương Chấn Anh không phản đối hành động của Wong, chỉ yêu cầu những người đang tuyệt thực giữ gìn sức khỏe trong tiết trời giá lạnh. Ông nhấn mạnh cảnh sát vẫn tiếp tục thực thi nhiệm vụ để dẹp tan phong trào biểu tình.

Nữ sinh Isabella Lo, Prince Wong và sinh viên Joshua Wong (từ trái sang) trả lời phóng viên sau 12 giờ tuyệt thực - Ảnh: Reuters
Trước đó, vào đêm 30.11 rạng sáng 1.12, những người biểu tình đã bao vây khu Admiralty, nơi tập trung nhiều cơ quan hành pháp, tư pháp và cửa hàng mua sắm. Những người biểu tình đã đụng độ hàng trăm cảnh sát chống bạo động sử dụng hơi cay và dùi cui. Đây là vụ đụng độ nghiêm trọng nhất kể từ khi cuộc biểu tình nổ ra 2 tháng trước (9.2014).
Cuộc biểu tình ở Hong Kong cũng khiến quan hệ ngoại giao giữa London và Bắc Kinh gặp trở ngại. Ngày 1.12, Trung Quốc giữ nguyên quan điểm từ chối cho một nhóm nghị sĩ Anh vào Hong Kong, mô tả đây là hành động “công khai đối đầu” với Trung Quốc kể từ khi Hong Kong được trao trả cho đại lục.
A.Thi tổng hợp từ Reuters, AFP, SCMP