Cảnh sát cho biết họ ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kẻ tình nghi trong vụ án đốt chết Jessica Chambers, vì chưa thấy động tĩnh gì trên đường phố về vụ án này.
"Chúng tôi nói chuyện với rất nhiều người trong thành phố vì thực ra chứng cứ không đưa ra đưa được câu trả lời nào" - đại diện cảnh sát John Champion cho biết.
Cửa hàng xăng nơi nạn nhân được nhìn thấy chỉ 90 phút trước khi vụ án xảy ra
"Không có bất cứ một tin đồn nào về việc ai đã gây nên tội ác này, gây nên rất nhiều khó khăn trong việc điều tra" - ông bổ sung.
Chambers được tìm thấy trong một chiếc xe ô tô bị đốt. Cô bị bỏng đến 98% và chỉ chết sau vài giờ sau khi được cứu thoát. Cô đã nói được một vài lời cuối cùng trước khi qua đời nhưng không ai có thể hiểu được cô nói gì.
Cảnh sát trưởng Dennis Darby trả lời phóng viên: "Một số chứng cứ vẫn đang được kiểm nghiệm và sẽ được công bố kết quả vào một ngày gần đây. Rất có thể kẻ gây án đã vào xe cùng với cô ta trước khi đốt xe, nhưng chưa có gì là chắc chắn cả".
Hiện trường vụ án
Một đoạn băng tại một cửa hàng bán xăng có chứa hình ảnh cô gái chỉ 90 phút trước khi cô bị tìm thấy trong chiếc xe cháy, cảnh sát đang điều tra nếu sự kiện này có liên quan đến vụ án.
Ali Fadhel, người bán xăng cho biết, mọi khi Jessica chỉ mua 5 đô tiềng xăng, riêng hôm đó cô mua những 14 đô. Khi được hỏi tại sao mua nhiều vậy, cô chỉ trả lời cụt lủn "Tôi phải đi xa".
Fadhel nói thêm "Chúng tôi quen nhau. Nếu có vấn đề gì thì Jessica sẽ nói với tôi ngay"
Vụ việc vẫn đang được điều tra để làm rõ, thông tin chính xác sẽ được cập nhật thêm.
- sonnyd ©VietSN