Với phong thái trả lời điềm tĩnh, sắc xảo, khi quyết liệt lúc sử dụng những cách nói ẩn dụ thú vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trả lời hàng loạt câu hỏi thuộc mọi lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, đối ngoại và cả tình yêu trong cuộc gặp gỡ báo chí ngày 18/12.
Năm nay đã là năm thứ 10 nhà lãnh đạo Nga chủ trì những cuộc gặp gỡ báo chí thường niên, nơi các phóng viên được thoải mái đặt câu hỏi về mọi vấn đề, từ chuyện công việc tới đời tư của Tổng thống Putin.
Trong thời gian 3 giờ 10 phút, ngắn hơn đáng kể so với mức 4 giờ 40 phút năm trước, ông chủ điện Kremlin vẫn trả lời tổng cộng 53 câu hỏi, của 38 phóng viên cả trong và ngoài nước, với những cách trả lời vừa rõ ràng vừa thú vị.
“Phương Tây luôn tự xem họ là một đế quốc còn những khu vực khác là chư hầu của họ, những kẻ cần phải bị đàn áp”, Putin cáo buộc phương Tây gây ra những căng thẳng gần đây, và còn đưa ra cách nói ẩn dụ đầy hình ảnh.
“Gấu ăn dâu tây và mật ong. Nhưng liệu có con gấu nào được để cho yên ổn trong hòa bình? Không, họ sẽ luôn luôn tìm cách xích nó lại, nhổ nanh và bẻ vuốt nó…sau đó nhồi bông nó hoặc treo da nó lên tường”.
Trong khi đó đối với các vấn đề nóng hiện nay như đồng rúp mất giá hay khủng hoảng tại Ukraine, nhà lãnh đạo Nga trả lời đầy tự tin và chắc chắn.
“Tôi đã nói ngay cả trong điều kiện thị trường trong nước bất lợi nhất, tình hình hiện tại có thể kéo dài khoảng 2 năm…Nhưng tình hình có thể bắt đầu cải thiện thậm chí sớm hơn…trong quý một, quý hai, giữa năm 2015 hoặc vào cuối năm tới”.
Khi được hỏi về trách nhiệm cá nhân trước tình hình kinh tế hiện tại, ông chủ điện Kremlin tuyên bố: “Trách nhiệm với mọi vấn đề luôn thuộc về lãnh đạo của mỗi quốc gia, và sau đó mới tới những cấp dưới. Tôi chưa bao giờ lẩn tránh và không có kế hoạch lẩn trảnh những trách nhiệm đó”.
Ông Putin cũng nhiều lần lặp lại rằng khủng hoảng tại tại Ukraine phải được giải quyết bằng các biện pháp chính trị, phù hợp với các quy tắc quốc tế cơ bản, bao gồm quyền tự quyết.
Vị Tổng thống Nga miêu tả các lệnh cấm chống lại Nga là “bất hợp pháp” và cho rằng “có lẽ” Ả rập xê út và Mỹ đang cùng thông đồng hạ giá dầu để gây hại cho Nga (và Iran).
Cuộc tiếp xúc báo giới cũng có không ít những khoảnh khắc lạ lùng, khi một phóng viên dường như đã bị say khi đặt câu hỏi về Kvas, một loại đồ uống lên men của Nga, trong khi một người phụ nữ đặt câu hỏi về việc đậu xe tại Mátxcơva trong khi trên tay cầm một con cá sấu nhồi bông.
Một phóng viên thậm chí còn đặt câu hỏi về đời sống tình yêu của ông Putin, với “bật mí” rằng người bạn của dì mình tỏ ý quan tâm. Đáp lại, ông Putin nói mọi thứ đều ổn cả. “Hãy nói chào người bạn của dì bạn”.
(TH)