Một kẻ tội phạm trốn tránh do sợ bị bắt giữ đã bắn một cảnh sát tại Florida và cán xe qua người ông vào chủ nhật người qua làm ông thiệt mạng.
Cảnh sát báo cáo rằng Charles "Charlie K" Kondek đã bị bắn và giết vào Chủ Nhật vừa qua sau khi đi kiểm tra một nhà dân quá ồn vào 2 giờ sáng.
Hiện trường vụ án
Những nhà điều tra cho biết, kẻ tình nghi tên là Marco Antonio Parilla Jr. đã đi đập cửa nhà dân trong bán kính 25 dặm từ thành phố Tampa để tìm người đã "tố cáo" hắn với cảnh sát.
Khi Parilla thấy cảnh sát Kondek, hắn đã ngay lập tức nổ súng nhiều lần vào, trúng 1 viên vào cảnh sát ở phía trên áo giáp chống đạn.
Vụ bắn súng này không liên quan đến vụ giết 2 cảnh sát ở New York cũng diễn ra vào cuối tuần qua.
Cảnh sát Kondek
Cảnh sát điều tra tường thuật lại vụ việc. Parilla và một người phụ nữ đã đến khu dân cư tại đại lộ Grand. Trong khi Parilla đi vào dò hỏi ai đã tố cáo hắn với cảnh sát thì người phụ nữ kia bật nhạc rất ồn ào trong xe. Sau khi người dân góp ý không được, họ đã gọi cảnh sát đến giải quyết.
Khi cảnh sát Kondek đến và ra khỏi xe, Parilla ngay lặp tức bước về phía anh và nổ súng. Kondek kịp bắn trả một vài lần trước khi gục ngã.
Parilla
Parilla lấy tay lái và chạy trốn khỏi hiện trường vụ án, cán qua xác Kondek.
Parilla vứt bỏ xe hơi và tiếp tục chạy trốn nhưng đã bị bắt ngay sau đó.
Parilla phát biểu "Tôi xin lỗi gia đình cảnh sát Kondek, tôi không cố ý giết ông ta".
- sonnyd ©vietSN