Đọc vụ này mà thấy mất niềm tin vào những anh con trai trí thức học hành đàng hoàng quá mọi người ạ.
Chồng là Cao Xuân Quát sinh năm 90 mới tốt nghiệp ĐH có tiếng (Nghe đồn là ĐH Bách Khoa) còn vợ là Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trang cũng sinh năm 90 vừa tốt nghiệp kế toán. Hai người cưới nhau một năm rồi, đã có một đứa con trông rất kháu khỉnh. Ngày 19/12, hai vợ chồng cãi nhau to. Đến chiều cùng ngày, người nhà phát hiện chị Trang đã tử vong trên sàn nhà, bên cạnh là chiếc ghế gỗ có nhiều vết máu. Hiện anh Quát đang là nghi phạm gây ra cái chết của vợ và đang bỏ trốn. Vậy mà còn lên facebook bày tỏ nỗi niềm như thế này đây. Đọc những dòng này chắc ai cũng nghĩ chồng giết vợ rồi. Nghe giống như tự thú thế còn gì nữa.
Lúc này mình chỉ thương đứa con nhỏ. Hic. Mẹ mất còn bố thì chẳng biết giờ này đang ở đâu.

Ảnh cưới của hai người, tên này công nhận không có dấu hiệu sát thủ mà lại còn có hình thức đẹp trai có học mà nhiều chị em thích nữa ấy chứ

Hạnh phúc như này cơ mà :-s Cách đây mấy tháng còn bày tỏ tình yêu lớn lao với vợ
tm