Nữ sinh kể muốn sang Campuchia nhưng đánh rơi mất chứng minh nhân dân nên quay về quê làm lại và được hàng xóm phát hiện.
Như Ý nằm co ro trong chăn suốt tuần qua.
Ngày 26.12, ông Lại Văn Mật (71 tuổi) ở phường 3, thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) cho biết đã tìm được cháu Trần Như Ý mất tích cách nay hơn một tháng.
Hiện thiếu nữ ít nói chuyện với người thân, suốt ngày ngủ vùi trong chăn.
Theo ông Mật, khoảng tuần trước một người quen ở phường 1, thị xã Ngã Năm phát hiện Như Ý được một thanh niên chở vào công an thị xã. Người này gọi mẹ Như Ý và người thân của thiếu nữ tức tốc đến công an nhưng không thấy nam thanh niên.
“Lúc đó Như Ý ngồi một mình, nói là đi làm giấy tờ để làm lại chứng minh nhân dân. Như Ý bảo không có ý định về nhà, nếu làm được chứng minh nhân dân sẽ tiếp tục đi theo bạn trai”, ông Mật nói.
Một người dì của thiếu nữ cho rằng bạn trai mà Như Ý nói có thể quê Bạc Liêu, tên Xuân nhưng bà không rõ lai lịch. Theo Như Ý, sau khi bỏ nhà đã theo người này với một phụ nữ lên biên giới Campuchia để tìm cách ra nước ngoài nhưng mất chứng minh nhân dân nên quay lại.
“Mấy ngày trước tôi tìm cách hỏi cháu ngoại. An ủi gần nửa ngày Như Ý mới nói những ngày đi cùng bạn trai được người phụ nữ cùng đi cho uống sữa. Nhiều thiếu nữ đi cùng đã qua được Campuchia, Như Ý đi không được vì mất giấy tờ tùy thân”, vợ cụ Mật nói.
Một điều rất lạ là suốt tuần nay Như Ý không chỉ ít nói mà còn có tâm trạng ngơ ngẩn bất thường, ít nhớ chuyện gì đã xảy ra. Thấy cháu ngoại sức khỏe yếu nên vợ chồng ông Mật không săn hỏi nhiều.
Trước đó, trưa 14.11, Như Ý đạp xe đến trường đi học như mọi ngày. Đến 18h không thấy Ý về, gia đình ông Mật tỏa ra tìm kiếm ở nhà những người thân và xóm trọ xung quanh trường nhưng vẫn không thấy nữ sinh.
VietSNⒸ sưu tập