Một cậu bé 10 tuổi đang đi bộ đến nhà của một người bạn để ngủ cùng qua đêm đã bị đâm và giết bởi một chiếc xe tuần tra của cảnh sát vào đêm chủ nhật ở Franklin Township, Gloucester County, New Jersey.
Gia đình của cậu bé nói với đài NBC10 rằng cậu bé đang đi cùng với hai người bạn khác trên đường Delsea Drive và Paul. Cậu bé đã được đi qua đường để ngủ qua đêm ở nhà người thì bị đâm đột ngột bởi một chiếc xe cảnh sát Franklin Township. Cảnh sát nói với đài NBC10 rằng sĩ quan này lúc đó đang trả lời một cuộc gọi.
Gia đình nạn nhân
Do những vết thương nặng, cậu bé đã chết khi được đưa tới viện. Hai người bạn của cậu bé đã không bị thương và hiện đang được phỏng vấn bởi các thám tử.
Các thành viên trong gia đình và một nhân chứng báo cáo lại tằng chiếc xe tuần tra của cảnh sát đã đi rất nhanh và không hề có đèn hoặc còi báo động tại thời điểm xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, các nhà điều tra vẫn chưa xác nhận điều này.
Sĩ quan cảnh sát này đã được đưa tới bệnh viện Kennedy dù cảnh sát chưa tiết lộ anh ta có bị thương hay không.
"Vấn đề này hiện đang được điều tra," Trưởng thám tử Hạt Gloucester John Porter nói. "Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của cậu bé đó."
VietSN © Sưu Tập