Cảnh sát giao thông Sài Gòn, nữ sinh trường Lê Văn Duyệt, cảnh tấp nập của chợ trời vỉa hè… là loạt ảnh khó quên về Sài Gòn năm 1965 do Gary Mathews – cựu nhân viên Mỹ ở Việt Nam thực hiện.
Có rất ít sự khác biệt giữa hình ảnh của Dinh Độc Lập năm 1965 và ngày nay.
Tòa Đô chính (UBND Thành phố HCM ngày nay) với tấm bảng yêu cầu “bỏ giấy vụn vào giỏ này” ở bãi cỏ phía trước.
Quảng trường Lam Sơn và nhà hát lớn.
Vào thời điểm năm 1965, công trình này được gọi là Nhà văn hóa.
Chùa Phước Viên ở Ngã tư Hàng Xanh.
Ngã tư Hàng Xanh.
Xe bò kéo trên đường Hai Bà Trưng.
Lăng Ông Bà Chiểu khi đó chưa có rào cao bao quanh như bây giờ.
Khu vực chợ Bà Chiểu.
thanhnientudo