Tay súng thực hiện vụ khủng bố vào tòa soạn báo Charlie Hebdo tại thủ đô Paris đã bị tiêu diệt. Nhưng nỗi đau của gia đình các nạn nhân vẫn còn đó, thân nhân của họ đã có một kết cục bi thảm chỉ vì những phần tử mộ đạo quá sức. Tên đầu sỏ Cherif Kouachi là một ví dụ.

Người dân Pháp đặt hoa trước tòa soạn báo Charlie Hebdo.
Cherif Hebdo là một trong những tay súng tham gia vào vụ tấn công Paris. Thông tin cung cấp từ những hàng xóm của hắn cho thấy rằng, Hebdo có niềm tin mãnh liệt vào tôn giáo của mình và luôn cho những thứ khác là “ngoại đạo”.
Những người hàng xóm nói rằng, Kouachi thường xuyên gõ cửa nhà mình và phàn nàn về việc họ nghe nhạc pop, thứ âm nhạc mà Kouachi tin là tội lỗi và kinh khủng. Tay súng này chỉ thường nghe nhạc và lời cầu nguyện Hồi giáo. Anh ta thậm chí còn cảnh cáo nhiều người khác khi họ không chịu làm theo yêu cầu.
“ Hắn từng nói với tôi ngay trên một con đường: Anh có hiểu những điều tôi nói không? Anh vẫn đang nghe thứ âm nhạc ngoại đạo mà tôi cảm thấy khó chịu đó. Nhưng tôi trả lời tôi đã trả tiền thuê nhà nên có quyền nghe bất cứ những gì mình muốn. Sau đó, hắn bỏ đi trong bực tức,” một người đàn ông, hàng xóm của Kouachi chi biết.
Kouachi đã cùng vợ là Izzana Hamyd thuê một căn phòng khoảng 300 Euro trên một tòa nhà 7 tầng thuộc Gennevilliers, ngoại ô phía phía Bắc Paris. Họ sống tại đó trong khoảng 7 năm.
Cherif Kouachi và anh trai là Said Kouachi-một tay súng khác trong vụ khủng bố, là những công dân Pháp gốc Algeria sống một cách nghèo khổ trong những năm ở Genevilliers. Khoảng 10.000 người Hồi giáo đang sống ở đây, phần lớn đều đến từ Bắc Phi, khu vực từng có nhiều mâu thuẫn với chính phủ Pháp.
Mohammed Benali, người đứng đầu nhà thờ Hồi giáo địa phương cho biết, vấn đề thường xảy ra khi các gia đình đã sinh sống tại Pháp trong nhiều thập kỷ, nhưng chính phủ đã không nỗ lực để hòa nhập họ vào xã hội phương Tây.
“Những đứa trẻ đã nhận thấy cha mẹ chúng bị đối xử như thế nào trong xã hội này, nên sinh ra ác cảm với mọi thứ, chúng nén sự phẫn uất cho đến khi bục phát. Sau cuộc bạo lọan năm 2005, tôi là một trong những người thuộc các phái đoàn Hồi giáo gặp Nicolas Sarkozy (lúc đó là Bộ trưởng Nội vụ) và sẽ không bao giờ quên những lời ông nói,” ông Benali cho biết.
“Thế hệ thứ hai đang cảm thấy bị loại trừ, phân biệt đối xử và hơn nữa là làm nhục gốc gác của họ. Ngoài ra, các vấn đề đang ngày càng sâu sắc thêm khi xảy ra sự nhầm lẫn hay xung đột văn hóa giữa người Pháp và Pháp gốc phi,” ông dẫn lời cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy.
Anh em Cherif và Said đã gây ra vụ khủng bố đẫm máu kinh hoàng nhất tại Paris trong nhiều thập kỷ qua. Nguyên nhân liên qua đến vụ khủng bố là do các tay súng này tôn thờ đạo Hồi hay lý do nào khác vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, địa điểm cuộc tấn công diễn ra là tại tòa soạn báo Charlie Hebdo-một tờ báo chuyên viết bài châm biếm, trong đó có cả những vấn đề liên quan đến Hồi giáo hay các thủ lĩnh của nhà Nhà nước Hồi giáo tự xưng.
Hàn Giang ( Theo Daily Mail )