Frank Van Den Bleeken, hiện 51 tuổi, có lẽ là tù nhân tai tiếng nhất và đồng thời cũng nổi tiếng nhất ở Bỉ. Vì tội xâm hại tình dục và sát hại nạn nhân sau đó mà người này bị kết án tù chung thân ở Bỉ và đã thụ án tù từ hơn 30 năm nay. Những tội ác của anh ta gây chấn động dư luận. Anh ta lại luôn thu hút sự chú ý của dư luận khi xin chết từ 4 năm nay. Lý do là anh chàng này có nhu cầu tình dục rất cao mà ở trong tù thì nhu cầu ấy không thể được đáp ứng nên anh ta cảm thấy khốn khổ còn hơn cả bị tù đày. Anh ta đã nhiều lần xin được chết nhưng không được vì mãi đến thời gian gần đây luật pháp ở Bỉ mới cho phép dùng tác động bên ngoài để giúp người muốn chết được chết. Tháng 9 năm ngoái, Tòa án ở Bỉ chính thức cho phép tù nhân đặc biệt này được chết. Mọi thủ tục và công việc chuẩn bị đều đã hoàn tất để người này được bác sỹ tiêm thuốc độc cho chết vào ngày 11/1 vừa qua. Nhưng vào phút chót trước đó, cả nhóm thầy thuốc đều từ chối việc tiêm thuốc. Luật pháp cho phép Bleeken được chết nhưng lại không thể bắt buộc các bác sỹ phải tiêm thuốc độc để người này được chết.
Ảnh minh họa
Vụ việc này làm khuấy động ở Bỉ cuộc tranh luận khá gay gắt trong xã hội và trên chính trường về nhiều khía cạnh của việc giúp người có nguyện ý được chết thực hiện mong muốn đó. Về phương diện pháp lý có hai điều đáng nói và đang bất cập ở Bỉ. Thứ nhất là tính khả thi của phán quyết của tòa. Ở nước này, tòa án quyết định người muốn được trợ giúp để chết có được đáp ứng nguyện vọng hay không nhưng Tòa lại không có thẩm quyền để quyết định việc tổ chức thực hiện phán quyết ấy. Thứ hai, một khi luật đã cho chết mà vẫn khó chết như thế thì đối xử hay hỗ trợ người liên quan như thế nào. Cả nền chính trị lẫn hệ thống pháp lý và tư pháp cũng như dư luận xã hội ở Bỉ hoàn toàn bị bất ngờ bởi chuyện này.
VietSN Ⓒ Sưu tập