“Je suis Charlie” là khẩu hiệu đã được hàng triệu người ủng hộ ở Pháp và khắp nơi trên thế giới sử dụng sau khi 8 nhà báo và họa sỹ của Charlie Hebdo cùng 4 người khác bị bắn chết hồi tuần trước. Động cơ của những tay súng đã thực hiện vụ tấn công được cho là do tạp chí này trước đây đã đăng tải các bức hình biếm họa nhà tiên tri. Ngoài bức hình ở bìa, trong số mới nhất của Charlie Hebdo không có biếm họa của nhà tiên tri nhưng nhiều bức biếm họa đã chỉ trích những tay súng Hồi giáo.
Số đầu tiên của Charlie Hebdo kể từ sau vụ tấn công đã dấy lên phản ứng giận dữ từ cộng đồng người Hồi giáo ở một số nước. Trung tâm Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập cảnh báo, những bức hình của Charlie Hebdo đang khuấy động sự hận thù và không đưa đến việc cùng chung sống hòa bình giữa người dân thuộc nhiều tôn giáo khác nhau. Một số người Hồi giáo cho rằng việc vẽ nhà tiên tri là hành vi “phạm thượng”. Tổ chức Hồi giáo do nhà nước Ai Cập bảo trợ Dar al-Ifta trong khi đó gọi việc xuất bản của Charlie Hebdo là hành vi khiêu khích phi lý chống lại 1,5 tỉ người Hồi giáo.
Các nhóm Hồi giáo khác tại Pháp trong khi đó đã kêu gọi cộng đồng người theo đạo giữ bình tĩnh và tránh các phản ứng cảm tính đối với bức hình. Yahya Adel Ibrahim – một lãnh tụ Hồi giáo ở Australia, đã thúc giục những người theo dõi tài khoản facebook của ông phản ứng bình tĩnh, khoan dung, thương xót và hiền hòa theo gương nhà tiên tri Mohammed.
VietSN Ⓒ Sưu tập