(PLO) - Theo lời của bồi thẩm đoàn thuật lại, hung thủ Tahi Harroba Manaa đã gây ra tổng cộng 270 vết thương trên người nạn nhân Sara Al Shourefi, 28 tuổi, trước sự có mặt của bốn đứa con có độ tuổi từ 2 đến 8 tại một ngôi nhà ở quận Sheffield.
Không dừng lại tại đó, người chồng "tàn bạo" còn lấy máy khoan khoan vào não và đâm vào mắt của người vợ bằng một tuốc nơ vít trước khi nhét xác của cô vào trong tủ.
Tòa án đã cáo buộc hung thủ vì tội tấn công vào chính người vợ của mình bằng một thanh kim loại và một con dao trong suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ và đồng thời gọi hắn là kẻ “cuồng điên kiểm soát, sở hữu và ghen tuông” .
Truy tố viên Nicholas Campbell QC cho biết, Manaa đã yêu cầu cháu trai Ahmad Jabber đến nhà mình và nói rằng: "Chú đã giết vợ rồi". Ngay sau đó, cả hai người cùng lôi xác của nạn nhân lên lầu để nhét vào tủ đựng chén.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng
Vị công tố viên kể lại: "Cô ấy đã bị đánh vào đầu nhiều lần bằng nhiều loại vũ khí khác nhau." Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bà mẹ đã chết vì mất quá nhiều máu và chấn thương sọ não.
Hai vợ chồng hiện đã có với nhau bốn đứa con ở độ tuổi lần lượt là tám, sáu, bốn và hai. Tất cả họ đều là những người tị nạn “không có quốc tịch” chạy trốn từ Kuwait sang Vương quốc Anh vào năm 2010.
Hung thủ Manaa, 37 tuổi, thừa nhận đã vi phạm tội ngộ sát nhưng phủ nhận tội giết người một cách cố ý.
Hiện phiên tòa tại Sheffield vẫn đang được diễn ra.
Tri Thông
PLO