Ruồi bay xung quanh xác của một con sư tử bị khô cứng, cạnh đó là một cái xác của con khỉ đầu chó nằm phơi dưới đất, cùng rất nhiều con vật khác trong sở thú đang trong tình trạng chết dần chết mòn vì không có thức ăn.
Mohammed Awaida, chủ nhân của vườn bách thú đã đổ lỗi cho cuộc chiến Palestine - Israel là nguyên nhân mang đến thảm họa cho những con vật. Awaida mở sở thú có tên “Công viên rừng phương nam” vào năm 2007, và số lượng thú trong công viên chỉ giảm sút khi cuộc xung đột xảy ra vào tháng 12/2008. Awaida nói rằng có khi anh không thể đến được sở thú vì đạn pháo.Cuộc chiến giữa quân đội Israel và Palestine ngày càng leo thang, cướp đi sinh mạng của 1.960 người dân Palestine và 67 người Israel.
Khan Younis là một trong năm sở thú ở dải Gaza, hiện đang phải đối mặt với khủng hoảng lương thực. Những con vật trong vườn bách thú không được chăm sóc sức khỏe, khiến số lượng thú giảm đáng kể. Awaida quyết định ướp xác những con đã chết để lưu lại trong vườn bách thú: “Ý tưởng ướp xác bắt đầu kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bùng nổ”.
Chính ý tưởng này khiến vườn bách thú của anh được nhiều người để mắt đến. Năm 2009, một sở thú khác ở thành phố Gaza cũng nảy ra ý tưởng khoác “lớp áo” ngựa vằn cho những con cừu vì hai con ngựa vằn đã chết trong thời gian Israel thực hiện các cuộc tấn công.

tm