Thủ tướng Australia Tony Abbott đã xin đảng của ông, và cử tri Úc, hỗ trợ ông sống sót sau cuộc vận động để lãnh đạo Đảng Tự do vào sáng thứ Hai.
Trong tuyên bố với giới truyền thông sau 61-39 bỏ phiếu, Abbott cho biết các cuộc tranh luận đã được lãnh đạo doanh nghiệp giải quyết và thực hiện lời kêu gọi thiết tha với cử tri, và những người trong đảng Tự do tìm cách gây bất ổn cho ông, để hỗ trợ lãnh đạo của mình.
"Chúng tôi muốn kết thúc sự chia rẽ, sự không chắc chắn phá hủy hai chính phủ khác, và cung cấp cho bạn các chính phủ bạn xứng đáng được hưởng.
"Chúng tôi nghĩ rằng khi bạn chọn một chính phủ, khi bạn chọn một thủ tướng, bạn xứng đáng có chính phủ và thủ tướng cho tới khi bạn có cơ hội thay đổi quyết định," ông nói.
"Vì vậy, trọng tâm hiện nay là thêm về công việc, gia đình, nền kinh tế mạnh và một quốc gia an toàn," ông Abbott cho biết thêm, "Tôi yêu đất nước này và tôi sẽ làm hết sức mình để giúp đất nước của chúng ta thành công."
Cho rằng không ai trong số các đồng nghiệp của Abbott đã thông báo ý định của họ thách thức đối với lãnh đạo, có nghĩa là 39 nghị sĩ Đảng Tự do bình chọn hoàn toàn phản đối lãnh đạo của ông, chứ không phải hỗ trợ ứng cử của đối thủ.
Điều này đã dẫn đến sự suy đoán rằng thách thức đối với sự lãnh đạo của ông.
Một cựu bộ trưởng phục vụ trong chính phủ John Howard, Peter Reith, nói với Sky News rằng bỏ phiếu thứ hai là kết quả khủng khiếp đối với vị trí lâu dài của Abbott. "Đó là một ngày rất xấu cho Tony, không có nghi ngờ gì về điều đó," Reith nói.
Thủ tướng đã bị áp lực từ đồng nghiệp và công chúng sau một loạt các quyết định không phổ biến thực hiện mà không nói chuyện với các thành viên của chính phủ của ông, dẫn đến những sai lầm của ông được gọi là "lời kêu gọi của thủ lĩnh."
vietsn.com