Ở nước Đức tới đây sẽ có một phiên tòa vừa độc đáo lại vừa khôi hài. Nghe qua thì thật khó tin nhưng lại rất thật trong cuộc sống là chuyện trẻ con khởi kiện trẻ con trước tòa.
Chuyện xảy ra từ năm 2013 ở bể bơi công cộng trong thị trấn Sarstedt ở nước Đức. Cậu bé 12 tuổi bị cô bạn gái 10 tuổi đẩy trong máng trượt mạnh đến mức bị va mặt vào đáy bể bơi làm gãy 2 răng cửa. Chi phí chạy chữa hết 518 Euro. Ông nội của cậu bé cho biết đã thoả thuận miệng với mẹ cô bé là mỗi bên chịu một nửa chi phí chữa răng nói trên. Mẹ cô bé đồng ý nhưng không thực hiện nên cậu bé khởi kiện cô bé trước tòa.
Chuyện trẻ vị thành niên hiện diện trước tòa vốn không đến nỗi không bình thường. Nhưng chuyện một cậu bé 12 tuổi kiện một cô bé 10 tuổi thì đúng là chưa từng thấy ở nước Đức. Luật pháp Đức có quy định về trường hợp trẻ con là bên nguyên và bên bị trong một phiên tòa, nhưng lũ trẻ này được đại diện bởi người có quyền nuôi dưỡng hay giáo dục chúng.
Điều khôi hài ở đây là bên nguyên kiện bên bị do bên bị không chịu góp tiền trả chi phí chữa răng. Số tiền này thật ra không phải là nhiều và chắc chắn sẽ quá nhỏ so với chi phí cho phiên tòa. Nếu tòa xử thuận cho bên nguyên thì bên bị không những phải chịu chi phí xét xử, chi phí chữa răng và còn cả tiền bồi thường thiệt hại nữa.
Chưa biết tòa sẽ xét xử và phán xử như thế nào. Nhưng chỉ riêng việc con trẻ khởi kiện nhau như thế cũng đủ để cả luật pháp lẫn người lớn phải nhìn nhận lại mình. Ở đây rõ ràng có chuyện người lớn đã biến tiểu sự thành đại sự chứ không phải ngược lại. Đồng thời cũng lại thấy rõ ràng luật pháp đang lúng túng và bối rối vì không biết nên xử vụ này theo cách nào. Trẻ em vốn hiếu động và chúng thường nhận thức chưa đầy đủ về hành vi của mình. Người lớn xử chuyện trẻ con đâu có dễ.
VietSN© Sưu tập