Anh chàng Jarred Smith, 22 tuổi, sống tại Davidson, thành phố Sydney, Australia cho biết, chiều qua 10/3, anh vào bếp mở tủ lạnh lấy đồ ăn phát hoảng khi thấy một con rắn kim cương nằm cuộn tròn trong hộp ngũ cốc.
Hoảng quá, anh ném hộp ngũ cốc lên bàn và chạy khỏi bếp, gọi ầm bố lên. Sau đó anh báo cho Cơ quan thông tin, cứu hộ và huấn luyện động vật hoang dã (WIRES) bang New South Wales để giải thích về sự xuất hiện của con rắn trong nhà bếp. Khoảng vài phút sau, một nhân viên cơ quan này đã có mặt tại nhà anh Smith.
Con rắn không chịu rời khỏi chiếc hộp bắp nên họ buộc phải xé bỏ hộp bắp. Nhân viên cứu hộ cũng thấy vô cùng ngạc nhiên về con rắn kim cương dài tới 2 mét xuất hiện bất ngờ trong nhà của anh Smith như thế này. Không hiểu thế nào mà con rắn dài như vậy mà trườn được vào tủ lạnh rồi còn cuộn tròn trong hộp ngũ cốc nữa.
Smith phát hiện con rắn cuộn tròn bên trong hộp ngũ cốc.
Anh Jarred Smith người phát hiện ra con rắn bên trong hộp ngũ cốc.
Nhân viên này đã đề nghị anh Smith thả con rắn trở về rừng. Trước sự hoảng hốt đến tái mặt của Smith, anh ta đã giải thích với Smith rắn kim cương là một loài rắn khá nhút nhát và vô hại, chúng chỉ tấn công kẻ thù khi cảm thấy bị đe dọa.
“Lúc đầu nhìn thấy nó, tôi nghĩ mẹ tôi đã mua dụng cụ chặn cửa kiểu dáng lạ nhưng sau khi nhìn kĩ lại thì trông giống đuôi rắn nhưng tôi không đời nào nghĩ đó là một con rắn thật. Khi tôi cố nhìn lên phía trên hộp bắp thì con rắn bất thình lình thò đầu ra”, anh Smith nói.
VietSN ©sưu tập