BBC ngày 11-3 cho biết, Danh ca Sarah Brightman phải trả một khoản tiền lên đến 51 triệu USD cho chuyến bay vào vũ trụ để biểu diễn bài hát do cô và chồng cũ Andrew Lloyd Webber cùng sáng tác. Việc làm này của cô đương nhiên là không ai có thể làm được và điều đó sẽ lưu danh đến muôn đời.
Nữ ca sĩ Sarah Brightman - Ảnh: Reuters
Theo dự kiến, nữ ca sĩ người Anh sẽ rời khỏi trái đất bằng tàu con thoi Nga Soyuz vào ngày 1-9. Cô sẽ lưu lại trạm không gian quốc tế (ISS) trong vòng 10 ngày, ở độ cao cách mặt đất 420km.
Brightman cho biết biểu diễn trên vũ trụ là một cảm giác “cực kỳ khác” so với khi đứng trên trái đất.
Danh ca opera đã phải trả 51 triệu USD cho chuyến bay vào vũ trụ, theo thông tin từ Space Adventures, tổ chức chuyên phục vụ các chuyến bay vào vũ trụ cho những phi hành gia nghiệp dư. Cô là người thứ 8 chịu chi một khoản tiền lớn để được đi “du lịch” trên vũ trụ.
Tại buổi họp báo ở Luân Đôn, nữ danh ca 54 tuổi nói cô và các cộng sự đang cật lực nghiên cứu các chi tiết kỹ thuật để có thể biểu diễn trên ISS.
“Tôi cũng muốn kết nối với một dàn hợp xướng, trẻ em, hay một dàn nhạc trên trái đất”, cô nói với các phóng viên.
Brightman đã làm việc cùng Lord Lloyd-Webber để sáng tác ra một ca khúc “phù hợp để hát trên vũ trụ”. Cô ghi âm ca khúc tại New York vào tuần trước và dự định sẽ giới thiệu rộng rãi tại buổi triển lãm về sự nghiệp của mình vào khoảng cuối năm nay.
“Hát trong môi trường không trọng lực là điều rất khác so với việc hát ở trái đất. Tôi đang thử tìm một ca khúc hay, có thông điệp đơn giản và không quá khó để hát”, cô cho biết.
Brightman cũng nói với báo giới cô không muốn hứa hẹn nhiều bởi ý tưởng hát trên vũ trụ không phải dễ dàng thực hiện.
Sarah Brightman tham gia tập huấn tại trường dành cho phi hành gia Star City ở Nga kể từ tháng 1 năm nay - Ảnh: Reuters
Tại Star City, Sarah Brightman thực hành các thí nghiệm khoa học, trong đó có việc hát trong tình trạng không trọng lực - Ảnh: Reuters
VietSN© sưu tập