Một con chuột được vớt lên từ bát súp của một nhà hàng Trung Quốc khiến khách hàng hoảng hồn. Ngay lập tức quản lý nhà hàng đã muốn "bịt miệng" khách bằng cách xin bồi thường 20.000 tệ. Nhưng bát súp chuột đã được chụp ảnh và sau đó được tung lên mạng khiến ai nhìn cũng phải dựng tóc gáy.
Bức ảnh chụp con chuột chết trong bát súp được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc
Một nhà hàng lẩu ở quận Cao Bình (Tấn Thành, Nam Sung, Tứ Xuyên) đang phải chịu rất nhiều chỉ trích sau khi bức ảnh chụp con chuột chết vớt lên từ bát súp được chia sẻ trên mạng xã hội Wechat hôm 9/3.
Người đã đăng tải bức ảnh này lên mạng, cũng là một vị khách của nhà hàng lẩu kia viết: "Tôi sẽ không ăn ở Wangqingshui một lần nào nữa. Tôi không bao giờ muốn điều như thế này xảy ra với mình!".
He Liping, người trực tiếp phục vụ bốn vị khách bàn số 12 nhớ lại sự việc: "Tôi mời họ ngồi vào bàn. Và con chuột chết được vớt lên từ đáy của món canh chỉ sau khi tôi bỏ món cá kiếm vào súp.”
Quản lý của nhà hàng, Ge Qing, đã xác nhận tính xác thực của bức ảnh và trần tình: "Chúng tôi thường xuyên thực hiện diệt chuột. Tôi không thể giải thích tại sao lại có chuột chết ở trong bát súp đó."
Ông Ge cho biết, ông đã miễn phí bữa ăn cho các khách hàng gặp phải sự cố trên, đồng thời bồi thường cho họ hơn 20.000 nhân dân tệ (khoảng gần 3.700$).
Khi các điều tra viên của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm địa phương hỏi Ge tại sao ông đã không nhanh chóng báo cáo vụ việc, người quản lý nhà hàng này cho hay, ông nghĩ rằng có thể giải quyết mọi chuyện bằng tiền.
Theo điều tra sơ bộ, giấy phép kinh doanh của nhà hàng và chứng nhận sức khỏe của nhân viên đều hợp lệ. Các nhà chức trách địa phương vẫn đang tiếp cận các khách hàng khác để khai thác thêm thông tin.
thearealrtz ©VietSN