Tòa án Hiến pháp Liên bang Đức vừa có một phán quyết với ý nghĩa pháp lý, tâm lý và cả chính trị nội bộ của một bước ngoặt. Nó đáng được chú ý ở chỗ tác động trực tiếp đến cộng đồng người theo Đạo Hồi ở Đức, đến mối quan hệ giữa Đạo Hồi và các tôn giáo ở nước này và ở chỗ nó là kết quả của việc Tòa này sửa sai ở phán quyết từ năm 2003 cũng liên quan đến Đạo Hồi. Phán quyết này chắc chắn sẽ có tác động mạnh mẽ tới luật pháp của nhiều quốc gia khác ở châu u liên quan đến Đạo Hồi.
Bên nguyên là hai cô giáo theo Đạo Hồi dạy ở một trường công tại một trong số 16 bang của nước Đức. Luật về trường học của bang này cấm nữ giáo viên theo Đạo Hồi đội khăn phủ trùm đầu - vốn bắt buộc đối với phụ nữ theo Đạo Hồi - ở trường học. Cũng vì chuyện này mà năm 2003, Tòa án hiến pháp liên bang Đức đã phải xét xử kiện cáo và đã phán quyết là các bang ở nước Đức có thể cấm chuyện ấy nếu có cơ sở pháp lý. Phán xử như thế có nghĩa là các bang chỉ cần ban hành luật pháp tương ứng ở bang nếu muốn cấm các biểu tượng của Đạo Hồi ở những trường công trong bang. Bây giờ chính Tòa ấy đi đến phán xử mới là việc cấm như thế trái với hiến pháp và hiến pháp không cho phép phân biệt đối xử về tôn giáo.
Về phương diện pháp lý thì phán xử mới này của Tòa án hiến pháp cao nhất của nước Đức thể hiện sự chuyển biến trong nhận thức của Tòa này và thái độ rất cầu thị của Tòa khi mạnh dạn sửa sai. Nếu muốn thật sự bình đẳng giữa các tôn giáo thì không thể không như thế. Nhưng về phương diện chính trị xã hội nội bộ thì phán xử này tạo tiền lệ và gây nên tranh luận sôi động, đặc biệt ở những nơi cho phép có những biểu tượng của Đạo Thiên chúa nhưng lại cấm có những biểu tượng của Đạo Hồi trong trường học, công sở và các nơi công cộng. Những nước ở châu u phân biệt đối xử tôn giáo bằng cách cấm biểu tượng của Đạo Hồi giờ không thể không e ngại.
VietSN© Sưu tập