Ba con tê giác trắng cuối cùng trên thế giới không thể đẻ được. Có lẽ đây sự tồn tại cuối cùng của loài động vậy này.
Hiện tại, con đực cuối cùng, tên Sudan và hai con cái khác, Najin và con gái Fatu. Najin, 25 tuổi, bị yếu đầu gối và không thể đẻ được. Fatu, 14 tuổi lại có sức khỏe không tốt và Sudan, 38 tuổi có tinh trùng yếu.
Vậy bây giờ thì sao? Không còn cách nào, không còn điều kì diệu gì nữa. Đây là sự tuyệt chủng của loài động vậy này. Chúng ta chỉ còn biết ngắm chúng thở mà thôi.
Sự tham lam của con người và các thế hệ đã tàn sát loại động vật này vì những thứ không đáng có, và bây giờ chúng ta đang chứng kiến những gì còn lại của loài tê giác trắng. Đó là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng câu hỏi lớn là: Chúng ta học được những gì? Điều đó sẽ xảy ra lại không? Loài Sumatran, Javan cũng đang có số phận như vậy. Tê giác đen, trắng và một sừng cũng không cách quá xa.
Chúng ta không được để tê giác trắng chết như vậy. Chúng ta có nghĩa vụ phải hiểu được và ngăn chặn những điều tương tự xảy ra. Tương lai của tê giác chưa mù mịt, nó đang cân bằng, chờ loài người quyết định.
VietSN © sưu tập