Một tòa án ở nước Pháp mới rồi đã tuyên phạt một cặp vợ chồng mà người chồng đã từng là thợ điện riêng của danh họa Pablo Picasso 2 năm tù treo vì tội trộm cắp tài sản. Điều đáng chú ý ở đây là tòa kết tội vợ chồng ấy như thế trong khi không chứng minh được số tài sản họ giữ là tài sản đã bị đánh cắp. Vụ việc vì thế vừa khôi hài lại vừa bi kịch.
Pierre Le Guennec là thợ điện riêng của Picasso. Trong 40 năm qua, ông và vợ cất giữ 271 bức tranh và phác họa của Picasso nhưng danh họa không ký tên. Mới đây, khi họ đưa số tranh và phác họa này đến cho những người con của danh họa để xác nhận chúng đã được Picasso sáng tác. Thân nhân của Picasso xác nhận đó là những sáng tác hoàn chỉnh và dang dở của Picasso nhưng cho rằng vợ chồng nhà kia đã ăn cắp trong khi hai vợ chồng ấy quả quyết rằng vợ chồng Picasso đã tặng họ cách đây 40 năm. Ước tính giá trị hiện tại của số tranh và phác thảo này vào khoảng 60 triệu Euro. Những người trong gia đình Picasso lập luận rằng chẳng có lý do gì để Picasso tặng vợ chồng người thợ điện những tác phẩm ấy. Họ cho rằng vợ chồng kia đã ăn cắp hoặc thông đồng với nhiều người khác nữa để ăn cắp và tiêu thụ số tranh ấy. Toà án ở Pháp không chứng minh được vợ chồng kia đã ăn trộm số tranh và phác thảo nhưng lại thiên về nhận định vợ chồng này đã mua về và sở hữu số tranh và phác thảo đã bị đánh cắp. Tòa tuyên phạt hai vợ chồng mức án 2 năm tù treo và giao số tranh và phác hoạ nói trên cho gia đình Picasso.
Cả cảnh sát lẫn tòa đều không chứng minh được số tác phẩm trên đã bị ai đó lấy trộm cách đây 40 năm và lại càng không thể chứng minh vợ chồng kia là thủ phạm, nhưng vẫn kết tội họ đã mua và sở hữu tài sản bị lấy cắp. Như vậy thì án không phải tại hồ sơ mà tại định kiến rằng người bình thường không thể được người nổi tiếng tặng tài sản giá trị. Xét xử như thế thì chỉ cần cảm tính chứ cần gì đâu đến luật.
VietSN© Sưu tập