Câu chuyện về người phụ nữ 65 tuổi - bà Sisa Abu Daooh đã khiến nhiều người bật khóc vì bà đã phải đóng giả làm đàn ông suốt 43 năm qua để có thể dễ dàng tìm việc và nuôi con khôn lớn.
Thời đó, ở Ai Cập nếu là phụ nữ thì cực kỳ khó kiếm được việc làm. Khi đang mang thai thì chồng đột ngột qua đời. Một mình mang nặng đẻ đau nhưng nếu là phụ nữ thì không thể nào nuôi được con nên bà quyết định cải trang thành đàn ông để dễ tìm việc làm.
Mặc dù quyết định này khiến gia đình bà vô cùng tức giận, nhưng bà vẫn bất chấp tất cả chỉ để nuôi con khôn lớn. Bà đã trải qua rất nhiều năm làm đủ thứ nghề, từ thợ xây cho đến thợ đánh giày.
“Tôi không biết đọc, không biết viết nên đó là cách duy nhất để tôi có thể kiếm được việc để có tiền nuôi con. Phụ nữ đi xin việc rất khó khăn, do vậy, tôi bất chấp hết chỉ để nuôi được con“, bà Abu Daooh chia sẻ.
Những tưởng cuộc sống của gia đình bà sẽ dễ dàng hơn khi cô con gái trưởng thành và kết hôn, thế nhưng gánh nặng vẫn đè lên vai bà vì con rể mắc bệnh nặng và không thể làm việc. Thế là bà đành phải tiếp tục thân phận đàn ông để làm việc kiếm tiền nuôi con gái và con rể.
Sự hy sinh vĩ đại hàng chục năm qua này của bà đã khiến rất nhiều người cảm động. Ai cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đến tình mẹ bao la mà bà dành cho con, cho cháu.
Chính quyền thành phố Luxor cũng đã quyết định trao tặng bằng khen cho sự hy sinh cao cả của bà Abu Daooh. Tuần trước, bà còn vinh dự được gặp Tổng thống Ai Cập, ông Abdel Fattah al-Sisi để nhận bằng khen.
Bây giờ, bà Abu Daooh vẫn tiếp tục làm việc không ngơi nghỉ. “Bà ấy luôn dậy lúc 6g sáng để làm công việc đánh giày. Tôi cũng đã mua cho bà một bộ công cụ hành nghề hiện đại hơn.” – con gái bà chia sẻ.
Bà Abu dự định sẽ vẫn tiếp tục “cải trang” như thế này đến hết cuộc đời. “Chắc tôi sẽ chết trong những bộ đồ này, bởi tôi quen rồi. Nó là cả cuộc đời tôi, và tôi không thay đổi được”.
thearealrtz ©VietBf