Lễ tang còn được coi là một dịp lễ cho mọi người ăn mừng ở Ghana, vì thế, họ quan niệm, người chết sẽ hạnh phúc nên nếu được nằm trong một chiếc quan tài đẹp lạ.

Đối với bộ tộc Ga ở Ghana, tang lễ không chỉ là dịp để mọi người tưởng nhớ mà còn ăn mừng nữa.

Người Ga quan niệm, khi người thân qua đời, họ sẽ tiếp tục sống một cuộc đời khác vì thế nên phải sắm 1 chiếc quan tài thật “phong cách”.

Mọi người thường sáng tạo ra những chiếc quan tài sặc sỡ, theo đúng tính cách của người đã mất.

Nếu người vừa qua đời là lái xe thì quan tài sẽ là ô tô, quan tài hình cá cho ngư dân…

Cứ thế, rất nhiều mẫu quan tài “quái chiêu” được ra đời ở Ghana.

Hoặc họ thường làm quan tài theo ước nguyện cuối cùng của người đã khuất.

Tớ thắc mắc không hiểu người ta sẽ chôn chiếc quan tài đại bàng này xuống đất ra sao nhỉ?

Chắc hẳn chủ nhân của chiếc quan tài này từng làm thợ sửa chữa.

Những thợ thủ công rất hãnh diện với tác phẩm quan tài độc nhất vô nhị của mình.

Khách du lịch thích thú và... nằm thử trong quan tài máy quay.
VietBF © Sưu Tầm