Một cụ già đã sống sót sau động đất khiến hơn 7000 người đã chết. Ông được lôi ra từ đống gạch đã còn bụi ở một làng có tên: Kimtang trong quận hạt Nuwakot, cách thủ đô Kathmandu khoảng 50 dặm vế phía tây bắc. Cùng vietbf.com khám phá.

Cụ Phanchu Tamang chỉ bị các vết thương nhẹ ở cánh tay và đùi. Photo Courtesy:CNN
Cali Today News - Cụ Phanchu Tamang chỉ bị các vết thương nhẹ ở cánh tay và đùi, dù đã bị chôn sống trong chính căn nhà của mình khi trận động đất kinh hoàng xảy ra vào ngày 25 tháng 4.
Arun Kumar Singh, đại diện cảnh sát Nepal cho báo chí hay: “Cụ ông này được trực thăng chở cấp cứu đến bệnh viện địa phương, tình trạng hiện nay của cụ khá ổn định”
Con số người chết đã lên đến 7,250 người, kể cả 45 người Nepal và 6 người ngoại quốc đang leo núi. Bị thương nặng nhẹ là 14,122 người. Các viên chức cứu cấp lo ngại là con số tử vong sẽ tăng mạnh một khi các toán cấp cứu đến được các làng mạc xa xôi.
Laxi Dhakal, viên chức thuộc Bộ Nội Vụ Nepal, cho là ‘không còn hy vọng tìm ra người sống sót, trừ phi họ lọt được vào một túi không khí’. Trong số 28 triệu dân Nepal, có trên 8.1 triệu người đã bị động đất ảnh hưởng. Có 3 triệu người cần thực phẩm và hơn phân nữa số này cần rất gấp.
Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Nepal Ram Sharan Mahat nói trong một hội nghị tài chính thế giới: “Chúng tôi biết có nhiều làng mạc hoàn toàn bị phá hủy vì trận động đất này, nhưng không làm sao các toán cứu cấp đến được. Nỗi đau và thiệt hại của chúng tôi quá lớn lao”
Đào Nguyên (CNN)