VBF-Có rất nhiều cách dạy con nhưng phương pháp mà để dạy những đứa con hư khôngphải là dễ dàng. Với những đứa trẻ dangnj này cần phải có sự phối hợp của những người khác như là cảnh sát trong bài viết này.Bà mẹ 33 tuổi, Chiquita Hill đã quá mệt mỏi khi Sean, cậu con trai đang học lớp 5 của mình thường xuyên bị giáo viên phê bình là "thô lỗ, vô lễ, không nghe lời, cãi bướng và không làm bài tập". Hill đã hết cách dạy dỗ con nên đành nhờ cảnh sát giả vờ đến bắt cậu bé và nhốt trong một chiếc xe chuyên để bắt tội phạm.

Lúc đầu cậu con trai chẳng hề đếm xỉa những lời đe dọa của mẹ, nhưng ngay sau đó cậu nhanh chóng chuyển từ nụ cười giễu cợt sang khóc lóc thảng thốt khi thấy cảnh sát xuất hiện trước nhà với còi hú inh ỏi.
Các nhân viên cảnh sát đã giải thích trước với Hill những gì họ định làm trước khi còng tay con trai cô. Trước tiên họ nhốt cậu bé sau chấn song xe cảnh sát trong năm phút và “nói chuyện” một lúc để em cảm thấy sợ. “Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh”, bà mẹ trẻ kể. “Thằng bé còn không kịp phản ứng. Nó rất sợ hãi”.

Sau khi răn đe, Sean được cảnh sát thả ra, cậu chạy vọt xuống ôm chầm lấy mẹ. Hill không biết cảnh sát đã nói gì với con mình trong xe tuần tra nhưng cậu con trai bé nhỏ của cô đã biết hối lỗi: “Con sẽ không bao giờ như thế nữa.” Ngay sau đó, người mẹ giải thích mọi chuyện với con và nhắc nhở Sean rằng tất cả mọi chuyện không tốt con đã làm đã ảnh hưởng đến những người xung quanh như thế nào.Cách dạy con của bà mẹ này gặp nhiều ý kiến phản đối. Nhưng cá nhân mình thì đồng tình với cách làm này. Những đứa vô lễ, mất dạy nên làm như vậy để tránh hậu quả về sau. Ở Việt Nam hiện nay có nhiều học sinh đánh nhau hội đồng, rất vô lễ hỗn láo với người lớn tuổi, ông bà, bố mẹ..cũng nên cho thôi học và đợi đến tuổi bắt đi quân đội hoặc áp dụng phương pháp trên để răng đe. Chứ thời buổi gì mà học sinh dám chặn đánh thầy còn thầy cô thì lại ko dám đụng đến học sinh vì sợ bị mang tội, sợ bị lên án và mất việc. Con hư bố mẹ ko biết mà cứ hễ thấy bị đánh 1 xíu là làm ầm lên, nên bọn trẻ đâu có sợ.
tm