IS đã nhận trách nhiệm cho cuộc tấn công tại cuộc thi vẽ nhà tiên tri Mohammad tổ chức tại Texas, Mỹ.
Chúng cho rằng, "hai lính của thánh chiến" đã thực hiện nhiệm vụ của mình và sẵn sàng bỏ mạng để đạt được mục đích. Tờ báo al-Bayan Radio cho biết việc vẽ tranh nhà tiên tri Mohammad tại Mỹ chỉ là trò bôi nhọ hình ảnh của Mohammad.
Cả hai kẻ bị tình nghi là IS đều bị bắn chết vào Chủ Nhật vừa qua. Đây cũng là lần đầu tiên IS tấn công tại Mỹ.
IS phát biểu: "Chúng tôi đã cảnh báo Mỹ rồi và đây chỉ là cuộc tấn công đầu tiên, những cuộc tấn công sau này sẽ lớn hơn và mạnh hơn và các người sẽ thấy lính IS làm những việc hết sức tồi tệ."
- sonnyd ©VieTSN