Nước Mỹ lại vừa có thêm một phán quyết của tòa khiến nội bộ xã hội thêm phân hoá và bất ổn. Sau Fergusson, North Carolina và Baltimore, Cleveland trở thành biểu tượng mới cho sự thiên vị đến mức mù quáng của hệ thống tư pháp ở nước Mỹ.
Chỉ như thế mới có thể giải thích được phán quyết của tòa án tuyên bố vô tội cho kẻ tham gia tích cực nhất vào vụ sát hại hai người da đen. Bị cáo được thiên vị như vậy bởi bị cáo là người da trắng và đồng thời còn là cảnh sát. Nguyên cáo bị thiệt mạng và bị mất công lý bởi họ là người da đen ở nước Mỹ. Michael Brelo là tên gọi của bị cáo. Trong số 137 viên đạn mà anh ta và đồng nghiệp nã vào chiếc xe của nạn nhân thì có tới 49 do anh ta bắn. Anh ta còn nhảy lên mui xe và bắn 15 phát đạn thẳng vào hai nạn nhân trong xe - chẳng khác gì một vụ hành quyết công khai. Vậy mà anh ta vẫn được tòa tuyên trắng án với lập luận không thể chứng minh được rõ ràng là những viên đạn của anh ta đã khiến nạn nhân thiệt mạng.
Lập luận của tòa ngớ ngẩn và vô lý y như đã từng được nghe thấy trong các vụ án xét xử cảnh sát da trắng bắn chết dân thường da đen ở nước Mỹ. Những phán quyết bất công như thế đều là sự biểu hiện bề ngoài của những vô lý và giả dối nội sinh trong hệ thống pháp luật, tư pháp và tổ chức xã hội ở nước Mỹ. Ở trong một đất nước như thế, người da đen không thể được đảm bảo những quyền con người cơ bản, thực sự bình đẳng và không bị phân biệt đối xử. Không ở nơi nào khác trên thế giới này ngoài ở nước Mỹ, cảnh sát hành xử bạo lực và luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí đến như thế nhằm vào người da đen mà không bị coi là lạm dụng quyền hạn hay vi phạm pháp luật. Chỉ ở nước này mới thấy có tình trạng gần như tòa luôn phán xử bất lợi cho người da đen trong mọi cuộc kiện tụng người da trắng. Dân chủ và nhà nước pháp quyền kiểu Mỹ và ở Mỹ là như thế.
VietBF ©Sưu tập