Đây chắc chắn là bảo tàng có ý tưởng độc và lạ nhất hành tinh!!! – ‘Bảo tàng cóc chết’
Bạn đã bao giờ thấy những chú cóc chết được trưng bày trong một bào tàng chưa?
Hãy đến ngay Estavayer-le-Lac, Thụy Sỹ để có cơ hội chiêm ngưỡng triển lãm có 1-0-2 này nhé!
Một cuộc triển lãm kỳ lạ về những chú ếch nhồi bông được trưng bày tại bảo tàng Frog aptly ở Estavayer-le-Lac, Thụy Sỹ đang gây xôn xao dư luận…
Toàn bộ không gian sẽ được thay đổi và mở cửa đón công chúng và ngày 30 tháng 5 để trưng bày bộ sưu tập lớn với 108 loài ếch “bắt chước” cuộc sống hằng ngày.
Đây là một ý tưởng kỳ lạ của Francois Perrier, một cựu sĩ quan trong đội quân danh dự Napoleon trong thế kỷ 19.
Tất cả bắt đầu vào những năm 1850 khi người sĩ quan lập dị này với một tình yêu đặc biệt dành cho động vật lưỡng cư đã lặng lẽ thu thập những con ếch trên khắp các vùng nông thôn.
Sau đó, ông tiến hành phẫu thuật bỏ ruột chúng chôn vào cát trước khi lấy da và thực hiện công việc của mình.
Perrier đã tái hiện cuộc sống hàng ngày ở thị trấn nơi ông sống với những con ếch bằng cách cho chúng tham dự một tiệc bầu cử, học bài và trở thành những binh lính...
Một trong những hình ảnh nổi bật là một chú ếch cưỡi trên lưng một chú sóc con.
Perrier đã tái tạo những đồ nội thất nhỏ và đúc những phụ kiện tí hon để phù hợp với những chú ếch bé xíu.
Ngoài để trưng bày những chú ếch bảo tàng này còn tự hào trưng bày hơn 200 đèn sử dụng trong các tuyến đường sắt của Thụy Sỹ và bộ sưu tập vũ khí cùng các mặt hàng khác từ thời Trung cổ trong thị trấn.
Hầu hết bộ sưu tập này đều được thực hiện vào những năm đầu thế kỷ 20.
Đối với những người bị hấp dẫn bởi những điều khác thường thì chỉ cần trả 5 Franc Thụy Sỹ cho một người lớn (tương đương 3,50 bảng Anh) và 3 Franc cho một đứa trẻ (tương đương 2 bảng Anh).