Vụ án giết người man rợ này đang gây chấn động cư dân mạng Hàn Quốc vào thời gian qua. Nạn nhân trong vụ án là một nữ giáo viên xinh đẹp 26 tuổi. Khi vừa chia tay bạn trai, cô giáo mang cái tên tỏa nắng Sunny đã bị giết chết rồi nhét vào một vali và bị đổ xi măng đông cứng.
Sunny Kim năm nay 26 tuổi, cô tốt nghiệp Đại học ở Albany (SUNY) với tấm bằng Cử nhân Kinh tế và Nghiên cứu Đông phương học. Cô đã làm việc với vai trò một giảng viên nghiên cứu tại Busan, Hàn Quốc. Cũng tại đây cô quen Lee và cả hai bắt đầu hẹn hò. Ngày 2/5 vừa qua, Sunny Kim đã ký kết thành công một hợp đồng tuyển dụng với mức lương đáng mơ ước 135.000 USD/tháng. Tuy nhiên, cô đã không tới làm việc như dự định, khiến công ty nghi ngờ và liên tục liên lạc với cô, yêu cầu bồi thường vì vi phạm hợp đồng lao động, vắng mặt suốt một thời gian. Công ty này chỉ nhận được tin nhắn cuả cô với nội dung: “Đừng có liên lạc với tôi. Tôi đã trở về Mỹ để tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu rồi.”
Gia đình của Sunny bắt đầu sốt sắng vì không thể gọi điện được cho cô, đồng thời họ liên tục nhận được cáo buộc từ phía công ty đã bị vi phạm hợp đồng. Không một ai biết rằng ngày hôm đó cũng chính là ngày vụ án mạng xảy ra.
Vào ngày 2/5, sau khi kí hợp đồng với nhà tuyển dụng, cô đã đi gặp anh Lee để nói lời chia tay vì thấy không thể tiếp tục mối quan hệ. Vào buổi tối cùng ngày, khi cô Sunny Kim đang say ngủ, người bạn trai đã đột nhập vào nhà và bóp cổ cô cho tới chết. Sau đó, Lee đã bỏ xác Sunny vào một chiếc vali mang tới khu rừng gần nơi cô sinh sống, đổ xi măng và thạch vào trong vali để thi thể cô đông cứng, ngăn không bốc mùi, rồi anh rời khỏi hiện trường.
Để tránh sự nghi ngờ, Lee đã mạo danh Sunny và sử dụng điện thoại của cô, truy cập vào các trang mạng xã hội Sunny sử dụng để đăng tải các dòng trạng thái, nói chuyện với bạn bè và người thân của cô suốt mấy tuần qua.
Sau khi giết người yêu, Lee liên tục ở trong trạng thái hoảng loạn tâm thần, Lee đã gọi tới 911 để tự thú: “Tôi đã giết chết bạn gái tôi và chôn xác cô ấy. Tôi đang muốn tự tử.” Lee cũng đã từng có tiền sử bạo hành chính em gái mình. Sau khi tìm thấy thi thể Sunny, cơ quan pháp y đã xác định trên cơ thể của cô có nhiều chỗ gãy xương và các vết bầm tím. Điều này chứng tỏ hành động của Lee không phải chỉ là hành động bộc phát hay một tai nạn nhất thời, mà thói hành hung đã trở thành thói quen của hắn.
hoalyly@vietbf sưu tầm