Khi anh chàng này tặng chiếc nhẫn cầu hôn cho bạn thì cô gái đã cảm động rơi nước mắt vì đó là mòn quà mà cô tin trên thế giới này không có ai vinh dự như cô. Đó là chiếc nhẫn được làm từ một phần xương ống chân của anh. Kỳ lạ chưa?
Hai vợ chồng đã chung sống hạnh phúc với nhau suốt 4 năm nay.
Người đàn ông tên Mike Perrett đã tiết lộ rằng anh đã cầu hôn vợ mình là Melita với một chiếc nhẫn đính hôn làm làm bằng xương chân phải bị cụt của mình.
Chiếc nhẫn làm từ xương ống chân của Mike.
Anh Mike cho hay, anh đã mất chân sau khi rơi xuống từ một ngọn núi trong một lần đi tình nguyện tại một trại trẻ mồ côi ở Ấn Độ vào năm 2006.
Lúc đó, anh đã nảy ra ý định nhờ bác sỹ giữ lại xương ống chân làm “kỷ niệm”.
Sau đó, chàng thanh niên Mike Peret đã dùng chính xương ống chân của mình để làm thành một chiếc nhẫn và dùng nó cầu hôn với bạn gái của mình mà hiện giờ cô đã là vợ của anh.
Vợ của Mike được nhận chiếc nhẫn cầu hơn vào năm 2011 và cô đã vô cùng thích nó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.
Chiếc nhẫn được thiết kế bởi hãng Ingle & Rhode. Ngoài xương của Mike, nó còn gồm cả bạch kim và kim cương.
Sau 4 năm kết hôn, hiện hai vợ chồng chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ thứ hai.
therealrtz © VietBf