Vụ việc được coi như “giọt nước tràn ly” này diễn ra tại huyện Cầu Kè – Trà Vinh khiến bà con rất bàng hoàng. “Con giun xéo lắm cũng quằn”, anh Thạch Hồng đã làm một cái việc mà không ai dám nghì một người hiền lành như vậy có thể làm được.
Trước khi lấy Thạch Hồng (45 tuổi) làm chồng thì Thạch Thị Mai (42 tuổi) từng có 2 đời chồng và 2 đứa con riêng. Thời gian qua, Mai thường hay nhậu nhẹt rồi cặp bồ với một thanh niên trẻ tuổi ở ấp 1, xã Phong Phú.
Hồng đã nhiều lần bắt gặp vợ mình cùng với nhân tình trẻ đang thân mật. Hồng khuyên can, ngăn cản nhưng càng ngày người vợ càng quá đáng, dắt nhân tình về nhà để trêu tức chồng. Điều đó càng khiến Hồng bực tức nhưng bên ngoài lại cố kìm nén mà nhỏ nhẹ khuyên bảo vợ.
Tuy nhiên, lần nào Hồng nói thì người mẹ vợ đều bênh con gái. Thậm chí cả hai còn tấn công anh, những lần như vậy Hồng đều bỏ chạy đến nơi khác để tránh đòn. Bị mẹ vợ truy đuổi, nhiều lần Hồng định chống trả nhưng nghĩ thân ở rể, lại muốn giữ hạnh phúc, nên đành nín nhịn. Thế nhưng gần đây, nhiều lời chửi rủa của mẹ vợ làm cho Hồng muốn nuôi ý định xấu.
Đến rạng sáng ngày 22/3, chờ cho bà Còn ngủ say, Hồng đã một mình khoét vách đột nhập nhà mẹ vợ rồi dùng dây thừng siết cổ nạn nhân tới chết. Khi gây án xong, Hồng kéo thi thể bà Còn ra nhà rồi vật chiếc tủ quần áo đè lên người nạn nhân tạo hiện trường giả hòng che giấu tội ác.
Bà Danh Thị Liên (40 tuổi) một hàng xóm của hung thủ tiếc nuối: “Ở đây ai cũng biết anh Hồng rất hiền, không rượu chè bê tha bạc bài đàn đúm mà suốt ngày chỉ biết lo làm thuê kiếm tiền về lo cho gia đình, vậy mà luôn bị vợ cắm sừng”.
Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ anh Hồng chờ ngày xét xử.
hoalyly@vietbf sưu tầm