Thày giáo gì mà lại sui học sinh tát nhau khiến các học sinh khác phẫn nộ. Vụ vả mặt này bắt đầu khi mà em nói đùa với thầy giáo. Cùng vietbf.com khám phá thêm.

Gavin Norman khóc khi kể lại vụ bị tát trong lớp
HOUSTON - Cha mẹ của một học sinh trung học đệ nhất cấp ở Houston đã nổi giận, sau khi giáo viên của con trai họ bảo các học sinh trong lớp tát vào mặt em, làm cho em trai khóc.
Gavin Norman, 14 tuổi, nói với cha mẹ em rằng vụ tát bắt đầu sau khi em nói đùa với ông thầy trong lớp học của em. Sau đó giáo viên này ra lệnh cho các học sinh khác tát em, theo tin của đài KPRC thuộc NBC.
Ban đầu nam sinh chịu một cái tát và tưởng chuyện giỡn. Ai dè các em khác tiếp tục tát khiến em bị đai mặt.
Gavin nói với đài, “Họ đánh em mạnh đến nỗi làm cho kính của em bị bể. Em bị một cục u trên đầu.”
Gavin nói rằng em đã khóc. Gavin nói thêm rằng giáo viên của em đã không làm gì cả, để ngăn chặn các bạn cùng lớp của em.
Theo các giới chức học khu giám sát trường trung học Frank Black Middle School nói với KPRC, có bốn học sinh đã bị “phạt kỷ luật,” và giáo viên của cậu bé đã bị “khiển trách.”
Cảnh sát “đã mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng, và trình bày những điều họ tìm thấy cho Biện Lý Cuộc Quận Hạt Harris County, những các cáo buộc đã bị khước từ.” Học khu cho biết như vậy trong một văn bản. Ông Jaime Jaso, cha ghẻ của Gavine, và gia đình đang đánh giá các lựa chọn pháp lý tiềm năng.
Ông Jaso nói về phản ứng của học khu, “Đây hoàn toàn là một trò hề. Việc để cho giáo viên ấy tiếp tục các nhiệm vụ bình thường của mình là một cái tát vào mặt.”