Cảnh sát trưởng thành phố Charleston, bang South Carolina, Mỹ ngày 18/6 cho biết một tay súng da trắng vẫn đang chạy trốn sau khi giết chết 9 người đang tham dự buổi lễ cầu nguyện tại một nhà thờ của người Mỹ gốc Phi ở thành phố.
Reuters dẫn lời ông Gregory Mullen cho hay, cảnh sát và chó nghiệp vụ đã được huy động để tìm kiếm trên khắp các tuyến phố hòng bắt giữ nghi phạm được họ miêu tả là một người đàn ông da trắng, 21 tuổi, tóc vàng cát. Cuộc truy đuổi diễn ra sau khi nghi phạm xả súng vào những người đang cầu nguyện bên trong nhà thờ Emanuel African Methodist Episcopal ở Charleston tối 17/6.
Theo lời viên cảnh sát trưởng, 8 nạn nhân được phát hiện đã tử vong tại nhà thờ và người thứ 9 thiệt mạng sau khi được đưa tới bệnh viện. Một người khác cũng đã bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện. Một số người khác cũng đã sống sót sau vụ xả súng. Một số nguồn tin cho biết, trong số những người thiệt mạng có một mục sư và một Thượng nghị sỹ của bang. Sau vụ xả súng, cảnh sát cũng đã nhận được đe dọa đánh bom gần nhà thờ nhưng kết quả kiểm tra sau đó đã không phát hiện vật liệu nổ nào tại khu vực.
Thị trưởng Charleston Joe Riley cho rằng việc một người xông vào nhà thờ, bắn chết những người đang cầu nguyện là hành động không thể mô tả và không thể chấp nhận được. “Lý do duy nhất để ai đó là vậy là vì thù ghét” – ông Riley nói thêm.
VietBF ©Sưu tập