Sáng 17/6, một người đàn ông cầm gạch tấn công hành khách tại một ga tàu tại Tây An, Trung Quốc. Người này đã làm hành khách ở đây hoảng loạn và nháo nhác chạy. Dù mọi nỗ lực của cảnh sát cũng không làm giảm máu điên của gã này buộc cảnh sát phải nổ súng.
Theo mô tả thì người đàn ông này là người Duy Ngô Nhĩ, có mặt ở phòng vé của nhà ga Tây An vào khoảng 6h sáng cùng một viên gạch, tạo nên một đám đông ồn ào.
Khi cảnh sát đường sắt có mặt tại hiện trường để kiểm soát tình hình thì người đàn ông này vẫn tiếp tục đánh hành khách. Theo như Oriental Daily đưa tin thì bất chấp cảnh báo được đưa ra liên tục từ phía cơ quan chức năng, người đàn ông này vẫn không có biểu hiện dừng lại.
Cảnh sát sau đó đã nổ súng vào người đàn ông này. Tuy nhiên sau đó ông đã tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện địa phương. Vụ việc đang được tiến hành điều tra.
Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết nghi phạm cầm một viên gạch xi măng và ông đột nhiên chạy về phía hành khách xếp hàng bên ngoài các phòng vé. Các nhân chứng nói thêm rằng nhiều người vấp hành lý và đồ đạc của hành khách khác khi họ cố gắng để chạy trốn trong trạng thái hoảng loạn.
therealrtz © VietBF