Sau cả ngày đứng tiếp khách mệt nhoài, đêm tân hônvợ chồng chị gần như không gần gũi vì đã kiệt sức. Cả hai hứa hẹn dành cho nhau những điều tuyệt vời nhất trong tuần trăng mật phía trước. Nhưng mọi chuyện không như chị nghĩ. Những lần bên nhau, khi chị chưa kịp cảm thấy gì thì chồng đã “xong chuyện”.
Chị Hạnh cảm thấy mình thật may mắn khi lấy được người chồng có trách nhiệm và khi còn là người yêu anh không bao giờ đòi hỏi bạn gái quá giới hạn. Mối quan hệ của hai người “trong trắng” cho đến tận ngày cưới.
Suốt gần một tuần bên nhau trong dịp trăng mật, anh chẳng lần nào khiến chị hạnh phúc. Nhưng lúc đó chị chỉ nghĩ rằng vợ chồng mới cưới nên có thể do anh thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, suốt mấy tháng sau đó, chồng chị chẳng có dấu hiệu gì tiến bộ, thậm chí hai vợ chồng gần như phải “đánh vật”, loay hoay đủ kiểu với cái kiểu “trên bảo dưới không nghe” của anh chồng. Chị đã cố tìm đủ mọi biện pháp mà không có hiệu quả, chồng cứ “chưa đến chợ đã hết tiền” khiến chị rất khổ tâm.
Cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, chị càng nghĩ nhiều hơn về người yêu cũ – người đàn ông đã khiến chị hạnh phúc đến ám ảnh. Cuối cùng chị quyết định vượt rào cản một lần, liên lạc với người yêu cũ để sắp xếp một cuộc hẹn gặp mặt. Anh vẫn như vậy, vẫn hiểu chị muốn gì, cần gì.
Ở bên người yêu cũ chị có cảm giác khác hẳn với khi ở bên chồng và từ đây chị cũng nghĩ đến chuyện ly thân và ly hôn. Vì thế càng ngày chị càng quyết tâm muốn thoát khoie cuộc sống bế tắc này… Sự quyết tâm ấy càng được nhân lên khi chị nhận được sự ủng hộ từ người yêu cũ, hiện đang là tình nhân của chị. Cuối cùng, hai vợ chồng chị đã đạt được “thỏa thuận” là sẽ không ly hôn ngay mà vẫn ở với nhau bình thường, nhưng chị có thể đi lại với ai cũng được. Và vậy là dù có một gia đình của riêng mình nhưng chị Hạnh lại phải đi tìm hạnh phúc ở một nơi khác, nhưng điều đau lòng hơn là chồng chị vẫn chấp nhận điều đó.
hoalyly@vietbf sưu tầm