Cây cầu có hàng trăm chú chó đến để tự tử có thể coi là một hiện tượng siêu nhiên mà làm nhiều chuyên gia không thể giải thích nổi!
Đã có ít nhất 50 chú chó bị chết vì “chiếc cầu tự tử” cao hơn 15 mét mà không ai có thể lý giải nổi lý do tại sao lại xảy ra điều này.
Nhà tâm lý học chuyên nghiên cứu về động vật cũng đang vô cùng bối rối vì hiện tượng này khi tính đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 600 con chó nhảy cầu tự tử.
Nhiều lý giải cho rằng, rất có thể là do bóng ma xuất hiện bên cây cầu gần tòa lâu đài cổ kính kiểu Gothic Overtoun House. Thậm chí, người dân đại phương ở phía Tây Dunbartonshire, Scotland, còn nhận định rằng nguyên nhân là do linh hồn của “White Lady of Overtoun”, người đã luôn ẩn hiện tại khu vực này suốt hơn 100 năm qua.
Một thầy tu kiêm nhà triết học Paul Owens đã trao đổi với tờ The Sun rằng: “2 năm trước đây, tôi đã từng đứng trên cầu. Khi đó, tôi cũng cảm thấy có một sức mạnh nào đó từ phía sau, giống như một bàn tay. Một người nào đó hoặc vật gì đó đang cố đẩy tôi xuống cầu, giống như những chú chó kia.”
Năm 1994, Kevin Moy đã ném con trai bé bỏng của mình xuống cầu và sau đó ông cũng tự tử luôn tại đó, một báo cáo cho biết.
Bí ẩn về cây cầu khiến 600 chú chó… tự tử
Vì vậy, trên cầu đã có biển cảnh báo về cây cầu nguy hiểm này: “Hãy giữ chó của bạn bằng một dây xích”.
Một ý kiến khác, khoa học hơn, cho rằng rất có thể những chú chó đã bị thu hút mạnh mẽ bời những mùi hương kỳ lạ.
Trong số những chú chó từng tự tử trên cây câu bí ẩn đó, Cassie, 3 tuổi, là một trong số ít những trường hợp còn sống sót sau khi nhảy cầu. Chú chó đã được chủ nhân của mình là cô Alice Trevorrow và con trai Thomas giữa lại khi đột nhiên nhảy từ cây cầu cao hơn 15 mét này mà không có lý do cụ thể.
Cô Alice đã trả lời trên Daily Record rằng: “Chúng tôi vừa bước xuống khỏi xe thì ngay lập tức Cassie đã hành động trong vô thức… nó quay đầu lại, nhìn lên và nhảy vọt xuống nước. Tôi sẽ không bao giờ quên được những tiếng rên rỉ khủng khiếp của chú chó này.
Con trai tôi đã nhìn xuống và chỉ nhìn thấy một chấm nhỏ.Tuy nhiên, tôi cũng không hiểu nổi tại sao nó vẫn sống sót.”
VietBF © Sưu tầm