Tòa án ở nước Pháp vừa rồi xét xử một vụ việc liên quan đến đảng Mặt trận Dân tộc và người đã sáng lập ra nó cũng như người hiện đang lãnh đạo nó. Phán quyết của tòa giúp chấm dứt được chuyện kiện tụng trong đảng này nhưng hậu quả thì lại rất tai hại đối với cả đảng này lẫn hai người kia.
Một người là ông Jean-Marie Le Pen, năm nay 87 tuổi, sáng lập ra đảng Mặt trận Dân tộc nói trên và hiện là chủ tịch danh dự của đảng. Người kia không phải là ai khác ngoài con gái Marine của ông Le Pen. Bà Marine được cha gây dựng thành chủ tịch hiện tại của đảng này. Đảng Mặt trận Dân tộc theo quan điểm cực hữu ở nước Pháp và ông Le Pen nổi tiếng là người có quan điểm cực hữu cực đoan. Mới đây, ông Le Pen bị lãnh đạo đảng này do chính người con gái của mình cầm đầu đuổi ra khỏi đảng, tước bỏ danh hiệu chủ tịch danh dự của đảng. Lý do là ông già này tiếp tục có những phát ngôn rất cực đoan trong khi người con gái chủ định bớt cực đoan để tranh thủ dư luận và cử tri ở nước Pháp. Ông Le Pen kiện đảng này và trong thực tế khởi kiện chính con gái mình. Tòa phán rằng việc đảng Mặt trận Dân tộc đuổi ông Le Pen ra khỏi đảng là bất hợp pháp do quy trình thực hiện không đúng như quy định trong điều lệ đảng.
Người con gái chủ ý đuổi người cha già ra khỏi đảng vì tương lai của chính đảng này ở nước Pháp. Người cha già khởi kiện đảng và con gái của mình vì muốn vẫn được ở trong đảng. Cả hai đều muốn được đảng. Nhưng cả việc con đuổi cha ra khỏi đảng lẫn cha kiện con vì đảng đã làm tan nát cả gia đình họ. Sau những gì đã xảy ra như thế thì làm sao còn có được tình nghĩa cha con và quan hệ gia đình bình thường nữa. Được đảng thì họ bị mất nhà. Thiên hạ không thể không tự hỏi không biết vì lý tưởng chính trị mà họ hy sinh tình thân hay bất chấp thủ đoạn. Phán xử của toà nghe thì phân minh nhưng trong thực chất làm cho mâu thuẫn và bất hoà trầm trọng thêm.
VietBF ©Sưu tập