Một người đàn ông tên Todd Fassler (sống tại thành phố San Diego, bang California, Mỹ) đã suýt chết vì bị rắn chuông cắn trong lúc chụp hình tự sướng với con vật kịch độc này. Người này đã phải tốn hơn 153.000 USD để điều trị vết thương. Đấy là còn rất may khi ông vẫn còn giữ được mạng sống.
Con rắn độc cắn vào bắp tay của Todd tạo nên một vết thương khủng khiếp, các bác sĩ đã phải sử dụng hết số huyết thanh chống nọc rắn của 2 bệnh viện khác nhau ở bang California mới cứu được bệnh nhân.

Todd Fassler bị rắn chuông cắn vào bắp tay khi đang cố chụp ảnh tự sướng với con vật

Vết cắn của con rắn kịch độc khiến Todd Fassler suýt mất mạng
Tổng chi phí điều trị của Todd lên đến hơn 153.000 USD (tương đương khoảng 3,2 tỷ VND), trong đó chỉ riêng tiền mua huyết thanh chống nọc rắn đã lên đến 1,76 tỷ VND. Hiện không rõ liệu Todd có bảo hiểm y tế không, hay ông sẽ phải tự chi trả toàn bộ số tiền khổng lồ nói trên.

Hoá đơn điều trị rắn cắn của Todd Fassler lên đến 153.161,25 USD
Được biết, Todd bắt được con rắn đuôi chuông trong bụi cây, một điều khó hiểu là tại sao ông này lại muốn chụp hình tự sướng với một con vật độc như vậy. Bản thân Todd cũng từng nuôi một con rắn cùng loại ở nhà trong hơn 1 năm, trước đây ông ta đã đăng 1 video quay cảnh mình trả tự do cho con vật.

Không hiểu tại sao người đàn ông này lại muốn chụp ảnh tự sướng với một con rắn độc như vậy
Theo số liệu từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh, ở Mỹ có khoảng 8.000 người bị rắn độc cắn mỗi năm, trong đó có 5-6 người thiệt mạng. Tại Mỹ, giá mỗi lọ huyết thanh chống nọc rắn lên đến 2.000 USD (tương đương hơn 40 triệu VND), chưa kể mỗi lần điều trị rắn cắn cần 4-6 lọ như vậy.

Tại Mỹ, một lọ huyết thanh chống nọc rắn có giá lên đến 2.000 USD.
VietBF © sưu tập