Vụ việc đau xót xảy ra tại UBND xã An Phúc, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đã khiến cho người dân xung quanh vô cùng bàng hoàng và sợ hãi. Chỉ vì cơn ghen nổi lên, không kiềm chế được bản thân mà Nguyễn Văn Til (31 tuổi) đã ra tay tra tấn, đánh đập vợ là chị P.H.N (26 tuổi) khiến chị phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Hiện ông Til đang bị các cơ quan chức năng bắt giữ đê hoàn thành hồ sơ xử phạt.
Theo đó, sau khi đi thẩm mỹ khuôn mặt về, tối 19/7, chị N có chụp ảnh gửi cho bạn bè qua Zalo. Thấy vậy, Til cho rằng vợ ngoại tình nên la mắng rồi đánh đập và dùng cưa sắt cưa vào trán, dùng kéo rạch mặt và nhiều nơi trên cơ thể vợ.
Bà Nguyễn Thị Ngân (mẹ ruột chị N) kể: "Đánh đập N xong, thằng Til điện thoại báo cho tôi là nó đã giết vợ. Nó kêu tôi đến nhà nhận xác, khi tôi đến thì thấy con gái thương tích đầy mình, nên đưa đến bệnh viện cấp cứu".
Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, chị N nhập viện khoảng 2h sáng 20/7, với nhiều vết thương trên cơ thể, trong đó có vết thương trên trán, chóp mũi, trên cổ và trên đùi…, máu chảy nhiều. Hiện sức khỏe chị N chưa phục hồi do bị đa chấn thương, trong đó có một vết thương dài trên trán.
Ông Nguyễn Văn Cuộc - công an viên xã An Phúc - cho biết: “Sáng 20.7, người dân sống gần nhà chị N trình báo vụ việc. Chúng tôi đã đến hiện trường thu giữ hung khí gây án là 1 cây cưa sắt, 1 cây kéo và 1 con dao. Vụ việc đã được báo cáo khẩn tới Công an huyện.
Sáng 24.7, ông Phạm Minh Trung - Chủ tịch UBND xã An Phúc, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu - cho biết: Công an xã đã lập biên bản và báo cáo Công an huyện Đông Hải vụ bạo hành gia đình nghiêm trọng giữa nạn nhân là chị P.H.N (26 tuổi), còn người bạo hành là chồng của chị này - tên là Nguyễn Văn Til (31 tuổi), cùng ngụ ấp Phước Thắng A, xã An Phúc. Quá trình lấy lời khai ban đầu, ông Til thừa nhận hành vi của mình.
Công an viên Nguyễn Văn Cuộc nói: “Hiện còn phải chờ chị N điều trị về sẽ xử lý sau, vì phải chờ xem chị này có yêu cầu xử lý hình sự đối với ông Til hay không”.
hoalyly@vietbf sưu tầm