Tôi là một sinh viên năm thứ hai tại một trường đại học khá nổi tiếng, vì nhà ở xa nên phải thuê trọ trên thành phố đê tiện việc đi lại, học hành. Cạnh phòng trọ của tôi là một anh sinh viên cũng học cùng trường nhưng hơn tôi 1 tuổi. Nói chuyện với nhau khá hợp và vui vẻ nên chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết với nhau hơn. Tuy nhiên Bản thân tôi chỉ coi anh như một người anh trai nên dù hay đi cafe hoặc xem phim cùng nhau nhưng tôi cũng cảm thấy rất bình thường.
Một hôm, anh ngỏ ý muốn mời tôi đi xem cafe phim. Vì thấy khá tò mò nên tôi nhận lời ngay mà không hề suy nghĩ. Khi đến mới thấy rạp chiếu tư nhân được chia thành nhiều khu nhỏ, mỗi phòng không quá 3m vuông thường chỉ dành cho những cặp đôi đang yêu hẹn hò nhau. Mặc dù lúc đầu tôi hơi lưỡng lự nhưng vì nghĩ không có gì nên tôi cũng tặc lưỡi.
Đang xem phim thì một lúc sau, đầu óc tôi trở nên lảo đảo, mắt mũi tối sầm và nằm thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, trên người không còn một mảnh vải che thân. Một cảnh tượng nhầy nhụa diễn ra trước mắt tôi. Tôi lặng người khi biết chuyện gì đã xảy ra.
Anh hàng xóm mà thường ngày tôi xem như anh trai bỗng lột xác thành con quỷ. Lúc đó, hắn ta cười lớn trước khuôn mặt đẫm lệ của tôi. Hắn thừa nhận là đã bỏ thuốc mê rồi chiếm đoạt tôi. Và ghê tởm hơn, tôi còn được xem đoạn video mà hắn đã ghi lại về "khoảnh khắc đáng nhớ" của hắn với tôi.
Không thể kìm nén được bản thân nên tôi đã tát một cái trời giáng vào mặt hắn. Đến lúc này, hắn lập tức trở mặt và nói: "sẽ tung những hình ảnh và đoạn clip này lên mạngnếu tôi không nghe lời hắn." Thì ra bấy lâu nay tên yêu râu xanh này vẫn đội lốt anh hàng xóm tốt bụng để tìm cơ hội lừa gạt tôi.
Lúc đó tôi cảm thấy bế tắc vô cùng. Sau đó, tôi một mình trở về như kẻ vô hồn. Mỗi lần nhìn thấy hắn, tôi lại cảm thấy rùng mình. Nhất định, hắn ta sẽ phải đền tội vì hành vi đồi bại đã làm với tôi.
hoalyly@vietbf sưu tầm