Việc chăm chút cho vẻ đẹp của chị em phụ nữ là điều rất đáng khích lệ nhưng công nghệ hiện đại khiến cho nhiều người trở nên ‘lột xác’ hoàn toàn khiến không ít người đàn ông rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi biết ‘phiên bản gốc’ của người yêu mình…
Các anh nên cẩn thận kẻo bị lừa hết cả loạt đó…
Theo Koreaboo, rất nhiều bạn trẻ Hàn Quốc đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ nhằm giúp bản thân trở nên xinh đẹp, tự tin hơn. Nhưng đối với “cô gái nửa mặt” Pyo Ga-hee, việc dao kéo còn có ý nghĩa lớn lao hơn thế.
Pyo Ga-hee (21 tuổi, sinh ra tại Hàn Quốc) từ nhỏ đã mắc chứng bệnh u nguyên bào võng mạc, dẫn đến cầu mắt của cô bị ảnh hưởng. Cô phải trải qua giai đoạn chữa trị hoá học, ảnh hưởng tới sự phát triển vùng da nửa mặt. Căn bệnh được chữa khỏi, nhưng mắt trái và miệng của Ga-hee không thể cử động, da nửa mặt thậm chí còn rúm lại.
Với ngoại hình xấu xí, cô gái Hàn Quốc luôn bị bạn bè cười cợt trong suốt khoảng thời gian tới trường. Nửa mặt phải của Ga-hee quá đáng sợ, khiến cô phải nuôi tóc mái thật dài để che đi.
Cùng lúc đó, mẹ Ga-hee mắc bệnh ung thư. Cô đã từ bỏ giấc mơ học trường nghệ thuật để dành dụm tiền chữa trị cho mẹ.
May mắn đã đến với Ga-hee khi cô được mời tham gia Let me in - chương trình chuyên giúp đỡ những người có vẻ ngoài xấu xí, tự ti làm lại cuộc đời nhờ phẫu thuật thẩm mỹ.
Tại đây, cô gái 21 tuổi được các chuyên gia hàng đầu Hàn Quốc khám và chỉnh sửa lại diện mạo hoàn toàn miễn phí. Cuộc sống của Ga-hee từ đó bước sang trang mới, tốt đẹp hơn.
Ga-hee cho biết, giờ cô mới bắt đầu được sống, dám làm những điều mình thích và tự tin đối diện với mọi người.