Ông là bố của hung thủ trong vụ thảm sát ở Yên Bái. Như bao người cha người mẹ khác, ông đau lòng khi đứa con mình nuôi lớn trở thành kẻ sát nhân máu lạnh. Lời tâm sự tự đáy lòng của người cha có đứa con “con dại cái mang” được trích dưới đây.
Căn nhà nhỏ của bà Lý thị Rạp (41 tuổi) mẹ ruột nạn nhân Phàn Thị Hoa (sinh năm 1995) và Phàn Thị Hà (sinh năm 2000) suốt mấy ngày qua chìm trong nước mắt. Chiếc rạp vẫn còn dựng, nhiều người thân cho biết sáng 15/8 mới tiến hành chôn cất cháu Hà. Ngồi ở một góc nhà, bà Rạp ủ rũ, gương mặt xanh xao, đôi mắt đỏ hoe, nói trong đau đớn: “Lúc chiều tối hôm 12/8, con Hoa gọi điện về là thằng Long (nạn nhân Trần Văn Long, con rể) bị thằng Hùng đánh. Khi đó tôi chỉ nghĩ là va chạm bình thường, nhưng khi ông Chung (chồng bà Rạp) vào trong rẫy rồi gọi điện ra “Thằng Hùng nó giết hết các con rồi” tôi như chết lặng đi. Ai ngờ thằng Hùng nó quá dã man khi giết hại các con, cháu của tôi như vậy”.
Nhà bà Rạp mỗi lúc một đông mọi người đến để thông báo việc nghi can Hùng đã bị bắt và cùng chia sẻ nỗi đau với gia đình. Họ hàng, người thân tất bật hộ giúp công việc đám tang cho nạn nhân Hà.
Theo bà Rạp, 2 ngày nay, ông Đặng Văn Mìu (bố nghi can Hùng) và người thân đã sang xin lỗi gia đình rất nhiều, còn giúp gia đình bà Rạp lo đám tang cho cháu Hà nên gia đình cũng không trách móc gì nữa.
Thông qua báo chí, gia đình bà Rạp cũng gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã sớm bắt được Hùng để người thôn Cài không còn phải sống trong hoang mang, lo sợ. Giờ gia đình bà Rạp chỉ mong cơ quan chức năng nhanh chóng đưa kẻ thủ ác ra xét xử để trả lại công bằng cho các con, cháu của bà.
Có mặt tại lễ tang, ông Mìu cắm cúi bên bếp lửa. “Ai làm người ấy chịu, giờ nó bị bắt rồi cứ để pháp luật trừng trị. Con dại cái mang, giờ chúng tôi phải chịu cái tai tiếng không biết dạy con, người có thằng con trời đánh”, ông Mìu buồn rầu nói.
Hai gia đình vốn là họ hàng nên khi xảy ra vụ việc, ông Mìu cũng đau đớn, dằn vặt rất nhiều. Ông kể thêm từ khi Hùng đi làm ở Lào Cai về, suốt ngày ở nhà ăn chơi lêu lổng, thỉnh thoảng mới đi làm nương. Từ lúc Hùng quen Hán rồi dẫn về nhà ông ở, biết Hán đã 2 đời chồng và có 3 con nên ông bà đã không đồng ý. Bị ngăn cản, có lần Hùng uống rượu điên lên vác súng bắn mẹ mình, đã bóp cò nhưng may mắn súng không nổ...
vietbf @ sưu tầm