Dù là động vật quý hiếm nhưng ăn thịt người nên gấu ở Mỹ vẫn bị giết. Sau khi gấu xám ăn thịt 1 người leo núi thì đã bị giết nếu không sẽ còn nguy hại hơn. Cùng vietbf.com khám phá thêm.

Hai con gấu thong thả băng qua đường tại công viên Yellowstone.
YELLOWSTONE - Bất chấp lời kêu gọi của những người yêu động vật, ban quản lý một công viên quốc gia vẫn quyết định giết chết một con gấu xám, sau khi nó giết và ăn thịt người leo núi.
Ban quản lý Công viên Quốc gia Yellowstone cho biết, một con gấu xám Bắc Mỹ đã gây nên cái chết của ông Lance Crosby, 63 tuổi, hồi tuần trước. Con gấu này sau đó đã bị đánh bẫy và xét nghiệm DNA. Kết quả xét nghiệm cho thấy con gấu cái này chính là hung thủ đã tấn công ông Crosby. Ông Crosby là một y tá tại trung tâm y tế của công viên và thiệt mạng khi leo núi một mình.
Theo một số nguồn tin, con gấu giết ông Crosby đã sống 15 năm, có trọng lượng 118 ký, và đang nuôi hai gấu con. Có thể nhân viên của Công viên Quốc gia Yellowstone sẽ chuyển hai gấu con đến một sở thú. Nếu không sở thú nào nhận hai gấu con, có lẽ họ sẽ giết chúng.
Những người phản đối việc giết gấu mẹ cho rằng, con gấu này giết ông Crosby vì muốn bảo vệ con. Tuy nhiên, cô Amy Bartlett, đại diện của công viên Yellowstone, cho biết, con gấu đã ăn một phần thi thể của nạn nhân và giấu phần còn lại. Đây không phải là hành vi bình thường.
"Nếu cuộc tấn công chỉ nhằm mục đích phòng vệ, kết quả tìm thấy chắn chắn đã khác. Đây là một con gấu săn và ăn thịt người, chúng tôi sẽ không để nó sống. Chúng tôi không thể chấp nhận một mối nguy hiểm như vậy tồn tại,” cô Bartlett nói.
Ngoài ra, cô Bartlett tiết lộ, hai con gấu con cũng ăn thịt người. Chúng sẽ được chuyển đến một sở thú, nơi chúng sẽ được dạy dỗ rằng con người không phải là thức ăn.
Trước đó, cảnh sát tìm thấy thi thể của ông Crosby tại một nơi cách đường mòn gần 1 cây số. Con gấu đã vùi xác nạn nhân dưới đất, giữa những cây thông.
Ông Dan Wenk, giám đốc Công viên Quốc gia Yellowstone, cho hay: "Nhiệm vụ của chúng tôi là cân bằng giữa việc bảo tồn các nguồn tài nguyên của công viên và sự an toàn của mọi người. Chúng tôi dựa vào nhiều yếu tố để đưa ra quyết định, và chi tiết của vụ án chỉ là một trong những yếu tố đó.”
Khoảng 750 con gấu đang sống trong và xung quanh Công viên Quốc gia Yellowstone. Sau khi phát hiện thi thể, các nhà điều tra đặt bẫy quanh khu vực hiện trường và bắt được con gấu. Họ cũng thấy những sợi lông của con vật gần thi thể của nạn nhân và phân tích DNA. Bàn chân của nó cũng trùng khớp với dấu chân tại hiện trường. Bên cạnh đó, ngoài con gấu này, nhân viên không tìm thấy con gấu nào khác trong khu vực gần đó.
Một số nhân viên làm việc tại công viên cho hay, ông Crosby không mang theo bình xịt đuổi gấu khi ông bắt đầu hành trình. Ngoài ra, ban quản lý công viên quốc gia cũng khuyên người leo núi nên đi theo nhóm từ 3 người trở nên và giữ khoảng cách với những con gấu khoảng 100 mét, tạo tiếng ồn để đuổi chúng.