Vì đồng bào, vì đồng đội mà quên thân mình là những gì người dân Trung Quốc dành cho những người lính cứu hỏa trong vụ nổ nhà máy hóa chất Thiên Tân. Quả thật không quá khi trong 117 người thiệt mạng tính đến 18.08.2015 đa phần là lính cứu hỏa. Có người đã hy sinh trong đúng ngày bước sang tuổi mới. Cũng có người dù bị thương vẫn xin được đi hỗ trợ đồng đội…
Vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân hôm 12/8 đến giờ vẫn còn là cơn ác mộng với những người dân Trung Quốc nói chung và người dân Thiên Tân nói riêng. Con số thương vong cuối cùng vẫn chưa được xác thực, nhưng ngày qua ngày lại có thêm những nạn nhân xấu số được tìm ra. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn trong vụ nổ này chịu tổn thất nhiều nhất khi con số thương vong và mất tích ngày một tăng cao.
Ngày hôm nay, 18/8, là sinh nhật lần thứ 22 của chiến sĩ Chân Vũ Hàng, người đã anh dũng hy sinh trong vụ nổ Thiên Tân xảy ra hôm 12/8 vừa qua. Anh hy sinh khi còn quá trẻ, để lại bao tiếc thương cho những người ở lại. Thân nhân của chiến sĩ đã mua bánh gato đến nhà tang lễ Đại Cảng Thiên Tân để kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 22 của anh.
Chiến sĩ Lưu Ngọc Đào, 18 tuổi, thuộc Trung đội 8, đội Phòng cháy chữa cháy Thiên Tân, là một trong những người đầu tiên xông pha vào hiện trường vụ nổ kinh hoàng hôm 12/8. Anh chỉ đứng cách nơi phát nổ 100m, nhưng may mắn bị thương không quá nặng và được một người tài xế tốt bụng nhanh chóng đưa tới bệnh viện nên đã may mắn thoát chết. Được sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ, người chiến sĩ đã dần hồi phục. Khi vừa được xuất viện, anh lập tức xin cấp trên cho mình được tiếp tục làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn những người không may vẫn còn bị kẹt trong đống đổ nát.
vietbf @ sưu tầm